Cơm sôi bớt lửa...

Đứng trước vành móng ngựa, Trần Văn Hùng (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) trình bày nội dung kháng cáo, xin hội đồng xét xử tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt đối với hành vi cắt cổ vợ trong cơn ghen. Những người tham dự phiên tòa đều thấy tiếc cho bị cáo, chỉ vì phút nóng giận mà gây nên thương tích cho người đầu ấp tay gối, còn bản thân mình phải vào tù.

Đứng trước vành móng ngựa, Trần Văn Hùng (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) trình bày nội dung kháng cáo, xin hội đồng xét xử tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt đối với hành vi cắt cổ vợ trong cơn ghen. Những người tham dự phiên tòa đều thấy tiếc cho bị cáo, chỉ vì phút nóng giận mà gây nên thương tích cho người đầu ấp tay gối, còn bản thân mình phải vào tù.

Cách đây 7 năm, Hùng đem lòng yêu chị N.T.S., hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Khoảng đầu năm 2012, Hùng và chị S. dọn đến một phòng trọ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để sinh sống. Vào ngày 8-2-2015, chị S. đi thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thăm em gái và ngủ đêm tại đây. Sáng hôm sau, Hùng gọi điện thoại thì chị S. cho biết đã về khu nhà trọ. Sau đó, Hùng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần nhưng chị S. không nghe máy, đến lần thứ 5 mới có người trả lời nhưng giọng nói không phải của chị S. Nghi chị S. ngoại tình, cơn ghen nổi lên, Hùng từ nơi làm việc về phòng trọ để kiểm tra. Gặp Hùng, chị S. hỏi: “Sao anh về giờ này?” thì Hùng lớn tiếng: “Tại sao không nghe máy, mày giỡn mặt tao, tao cắt cổ mày”. Nghe vậy, chị S. thách thức “Cắt đi”. Trong cơn tức giận, Hùng lấy con dao ở bếp rồi đẩy chị S. ngã xuống tấm nệm dưới nền phòng trọ, cầm dao cắt một nhát vào cổ vợ. Chỉ khi nghe vợ van xin đừng giết, Hùng mới buông tay. Chị S. được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu, dù thoát chết nhưng phải chịu thương tật 15%.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 9-2015, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Trần Văn Hùng mức án 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt nhưng không có được tình tiết giảm nhẹ mới nên ngày 20-1-2016, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

Vợ của bị cáo Nguyễn Bá Lực (28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) không may mắn như chị S. Chị L.T.T.L. chung sống cùng Lực tại huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), hai người có một con chung. Ngày 15-2-2015, Lực chở vợ con lên nhà chị ruột Lực ở quận Bình Tân (TPHCM) chơi. 2 giờ sáng hôm sau, nhậu với bạn xong, Lực vào phòng ôm vợ ngủ nhưng bị vợ đẩy ra. Lúc này, giữa vợ chồng Lực nảy sinh mâu thuẫn do Lực nghi ngờ vợ ngoại tình. Chị L. tỏ thái độ thách thức, sẵn có hơi men trong người nên Lực tức giận, dùng dao đâm vợ nhiều nhát cho đến khi chị L. gục xuống, tử vong tại chỗ. Ngày 13-1-2016, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với Lực về tội “Giết người”, tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Hành vi phạm tội của bị cáo Hùng và bị cáo Lực đã phải trả giá bằng chuỗi ngày dài sau chấn song sắt. Tuy nhiên, hai người vợ cũng có một phần lỗi, bởi nếu không có lời lẽ thách thức của họ có lẽ sự việc đã khác. Ca dao có câu “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, những lúc chồng nóng tính thì vợ nên nhượng bộ để giữ hòa khí gia đình. Tiếc rằng trong cuộc sống có không ít trường hợp người vợ cố tranh cãi hơn thua với chồng, thậm chí buông những câu khiêu khích dẫn đến hậu quả đau lòng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục