SGGP Official Website - Saigon VNN - Cha con tôi
Cha con tôi
2:36', 23/1/ 2005 (GMT+7)

Đây là một bản cáo trạng về chất độc màu da cam: Hồi ký của gia đình Zumwalt, một gia đình người Mỹ hiền lương nhưng do cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã xô đẩy cha, con và cả đứa cháu nội vào chỗ chết một cách tức tưởi.

Thảm họa do chính người cha là đô đốc hải quân Elmo Zumwalt Jr. khi làm tư lệnh chiến trường Việt Nam đã ra lệnh rải chất độc da cam, để rồi chính con trai ông là trung úy hải quân Elmo Zuwalt III tham chiến ở ĐBSCL bị nhiễm độc và chết vì hội chứng ung thư nhũn não.

Thảm họa còn di truyền cho đưa cháu nội và sau hai năm quyển sách này ra đời, thì chính đô đốc Zumwalt cũng đã chết vì hội chứng như con và cháu ông.Sách do NXB Mac Millan, New York ấn hành và NXB Chính trị - Quốc gia chọn dịch.

LVS - H.T
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Truyện phù thủy Chuyện xứ Lang Biang ra khổ lớn  (23/01/2005)
Bộ sách nhiều tập, nhiều trang và nhiều tiền nhất  (23/01/2005)
Một góc nhìn Hà Nội, với “36 truyện ngắn hay”  (23/01/2005)
Truyện chưởng lậu mới ... sáng tác !   (15/01/2005)
“Giành lại” bạn đọc trong nhịp sống gấp gáp  (15/01/2005)
Nhà văn viết nhiều truyện thiếu niên nhất ở Việt Nam  (15/01/2005)
“Tôi đã làm giàu như thế”  (14/01/2005)
“Hoàng hôn dát đỏ”  (14/01/2005)
Truyện tranh phóng tác các tác phẩm văn học nổi tiếng  (09/01/2005)
Gặp “Kìm len trâu”   (08/01/2005)
Ấn tượng 2004   (08/01/2005)
Cuộc đời và tác phẩm   (08/01/2005)
“Tác phẩm hay nhất”  (08/01/2005)
“Bí quyết pha chế sinh tố và nước ép trái cây”  (08/01/2005)
Những album nhạc hay nhất năm 2004  (04/01/2005)