LTS: Đến đầu năm 2007, tỉnh Bình Phước vừa tròn 10 năm tái lập tỉnh. 10 năm, thời gian không phải là dài để vực dậy một tỉnh đứng vào hàng chót của cả nước (khi tách khỏi Bình Dương, Bình Phước và Bắc Cạn là 2 tỉnh nghèo nhất nước). Vậy mà đến năm 2003, Bình Phước đã vươn lên (được Chính phủ công nhận) tỉnh nằm trong vùng kinh tế động lực phía Nam. Và đến thời điểm này, xét về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội Bình Phước đều phát triển vượt bậc:
– GDP 2006 tăng gấp 2,94% lần 1997 (bình quân tăng 12,75%/năm).
– Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,51 lần (bình quân tăng 35,61%/năm).
– Thu ngân sách tăng 5,52 lần (bình quân tăng 20,91%/năm).
– Kim ngạch xuất khẩu tăng 8,09 lần (bình quân tăng 26,15%/năm).
– 100% xã, phường, thị trấn có điện thoại, có đường ô tô vào tới thị xã.
– Diện tích trồng điều tăng 92,99%, sản lượng tăng 10,4 lần, chiếm gần 50% sản lượng của cả nước.
|
|
Liên hoan văn hóa nghệ thuật dân gian của tỉnh Bình Phước. |
Có lẽ cái “trúng bề trúng khía” đầu tiên của Bình Phước trong chiến lược phát triển tỉnh là “ngay khi ra riêng” đã kiểm lại xem mình có gì mà “lựa cơm gắp mắm”. Và thật đáng suy ngẫm, một tỉnh nghèo đội sổ như tỉnh Bình Phước lại có khá nhiều tiềm năng. Trong đó có những tiềm năng lớn lại nằm trong chính những cái khốn khó của… tỉnh nghèo. Đó chính là nguồn đất chất lượng cao cho cây công nghiệp hàng hóa, và lực lượng lao động dồi dào , những di tích lịch sử, những danh thắng dễ làm say lòng người như trảng cỏ Bàu Lạch mênh mông mút tầm mắt, mỗi khi xuân về hoa trắng muốt một vùng, những hồ Sóc Xiêm, hồ Suối Lam, hồ Thác Mơ, rừng Nam Cát Tiên… còn chưa được khai thác.
Phải đánh thức, phải khơi dậy những tiềm năng nếu không nghèo sẽ vẫn hoàn nghèo. Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước đã có những quyết sách rất đúng đắn. Ưu đãi đầu tư khai thác nông nghiệp, cây công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực để giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống người dân và cung ứng lao động cho các chủ đầu tư. Và 10 năm qua Bình Phước đã tạo được cú nhảy ngoạn mục.
Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2006 đạt ước 2.911 tỷ đồng và sản lượng tăng gấp 3,37 lần so với năm 1997, diện tích trồng điều tăng 92,99%, sản lượng tăng gấp 10,4 lần, chiếm gần 50% sản lượng cả nước... Hình thành và phát triển được 5.527 trang trại, tăng 56% so với năm 1998, sử dụng 36.725 ha đất, thu hút và giải quyết việc làm cho 157.623 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 3,2%. Thu nhập người dân liên tục tăng, trung bình 14,57%/năm. Hiện GDP bình quân đầu người của Bình Phước là 476 USD (năm 1997 là 197 USD).
Muốn làm gì cũng phải có con người. Hiểu rất rõ điều đó nên dù nghèo, tỉnh vẫn có chính sách không thua các tỉnh giàu, sẵn sàng trợ cấp hàng chục triệu đồng cho những người tài chịu về với tỉnh. Căn cơ hơn, bài bản hơn, là xây dựng chiến lược tạo nguồn chất xám ngay từ địa phương.
Từ năm 2001, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước đã giao cho Tỉnh đoàn các dự án trí thức trẻ tình nguyện về vùng sâu, vùng xa tham gia xây dựng phường xã vững mạnh. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Thỏa: “Tạo nguồn là vấn đề quan trọng nhưng quan trọng hơn là phải tạo chỗ đứng cho lớp trẻ. Không có chỗ đứng, không thi thố, không thể xác định hơn thua”. Và kết quả xem ra không tồi.
Các vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn như các xã Đặc Nhau, Bom Bo (Bù Đăng), Đắk Ơ (Phước Long)... được bổ sung các cán bộ trẻ năng nổ và có năng lực. 131 đội viên tham gia các dự án thì 9 được kết nạp Đảng, 48 được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Đảng, 83 người bổ sung cho cán bộ các cấp, các ngành và xã phường.
Có thể khẳng định chính vì biết đầu tư, biết dùng người mà các tiềm năng của Bình Phước đã được khai thác tốt hơn, hiệu quả hơn, đẩy Bình Phước nhanh chóng vươn lên từ một trong những tỉnh nghèo nhất nước trở thành tỉnh trong khu vực kinh tế động lực của phía Nam.
Về an ninh biên giới, tỉnh phối hợp với phía bạn phòng chống tội phạm, giữ mối bang giao hòa hảo của chính quyền vùng biên giới. Bình Phước đã làm khá tốt vấn đề này. 10 năm qua từ chính quyền, lực lượng vũ trang đến nhân dân Bình Phước đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng mối đoàn kết hữu nghị, hòa bình và tôn trọng pháp luật với các tỉnh của Campuchia giáp biên. Đặc biệt là phối hợp được với phía bạn tìm kiếm, cất bốc, đem về quê hương 1.352 bộ hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia.
Không dừng ở đó, Bình Phước đã biết khai thác thế mạnh vùng biên giới là giao lưu kinh tế, là bắt tay hữu nghị để... ra tiền. Hai cặp cửa khẩu quốc gia là Bo Núc (Bình Phước) - Traprăng Sré (Karatíe) đã được Chính phủ Việt Nam và Campuchia nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, khiến việc giao thương qua lại giữa hai bên ngày càng tăng.
Những năm gần đây Bình Phước tính toán chiến lược gắn bó hơn với các tỉnh Campuchia vùng biên giới, hỗ trợ tỉnh bạn Karatíe và Mandunkiri sửa chữa hàng chục kilômét đường, xây dựng 20km đường điện với tổng kinh phí gần chục tỷ đồng, trung bình hàng năm giúp bạn giống và kỹ thuật trồng 30 - 50 ngàn cây điều, 300 – 2.000ha giống mì cao sản ở Karatíe, Mandunkiri và Konpongthom.
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thỏa cho biết thêm, sắp tới Bình Phước còn phối hợp với các tỉnh của nước bạn xây dựng nhà máy điện và liên kết trồng cao su phủ đất trống ở Campuchia, như thế sẽ đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả kinh tế qua hợp tác giữa hai bên. Và rõ ràng tình hữu nghị, đoàn kết sẽ càng thắt chặt hơn, gắn bó hơn.
Theo kế hoạch, Bình Phước sẽ tổ chức 10 năm tuổi của mình vào đúng ngày Tết năm mới 1-1-2007. Lễ hội có khá nhiều chương trình hấp dẫn như “Ngày hội của núi” với khu mô hình nhà dài, nhà ven rừng, khu trưng bày các sản vật, vật dụng gia đình của các dân tộc miền núi. Và sẽ tưng bừng, rạo rực, lung linh với những đêm lửa trại có sự tham gia của các đồng bào dân tộc STiêng, M’Nông, Tày, Nùng, Thái...
Chương trình liên hoan văn nghệ “Những dòng sông hò hẹn” với một lực lượng hùng hậu các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Lâm Đồng tham gia, chắc chắn sẽ tạo nên những âm vang núi rừng khó quên. Lễ hội còn có hội chợ, triển lãm thành tựu 10 năm phát triển và hội nhập của Bình Phước với nhiều sản phẩm độc đáo, đặc sắc của tỉnh nhà… Và với những nhà đầu tư thì đây còn là dịp để gặp gỡ bàn luận với các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp lớn của TPHCM và các tỉnh phía Nam; tìm kiếm đối tác, xem xét các dự án trong chương trình “Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư”.
Hãy đến với Bình Phước, đến với Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập... những cái tên chỉ nghe tới đã lạnh người của một thời đạn bom. Đến với sóc Bom Bo bập bùng lửa đêm, cắc cum tiếng chày giã gạo tiếp lương bộ đội ngày nào. Hãy đến để thấy sự thay da đổi thịt 10 năm của Bình Phước. Bình Phước đang dang tay chào mời các bạn.
NGHIÊM MINH |