“Xe nhân nghĩa” cho người nghèo
Chủ nhật, 14/12/2008, 14:36 (GMT+7)

Trong nhiều năm qua, mô hình “xe cứu thương từ thiện” (XCTTT) ở huyện Châu Phú, An Giang đã được nhân rộng sang nhiều địa phương khác. Hàng ngàn bệnh nhân nghèo được chữa trị kịp thời nhờ vào loại xe này.

Xe của người nghèo

Huyện Châu Phú nằm ven trục lộ 91, là huyện vùng sâu của tỉnh An Giang. Đường giao thông ở các xã như Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Phú… rất khó khăn, mỗi khi có người bệnh phải vận chuyển bằng xuồng, tắc ráng… nên nhiều bệnh nhân khi đến được bệnh viện thì đã quá muộn. Một trường hợp mà anh em trong Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Bình Phú không bao giờ quên: Có một thai phụ sắp sinh, nhưng do nhà ở sâu trong xã, phải vận chuyển bằng xuồng máy lúc nửa đêm. Trên đường đến bệnh viện, chị và đứa bé trong bụng đã chết dọc đường.

Anh Thiện (tài xế - đội nón đen) đưa bệnh nhân lên XCTTT để chở đi TPHCM

Thấy được nỗi khó khăn đó, bà con xã Thạnh Mỹ Tây đã hùn tiền mua chiếc xe du lịch 7 chỗ về sửa lại làm XCTTT. Nhờ có chiếc xe này nên nhiều bệnh nhân được cứu sống kịp thời. Sau đó, mô hình XCTTT được lan tỏa khắp nơi trong huyện: Bình Phú, Bệnh viện Châu Phú, Bình Thủy, Mỹ Phú…

Hiện nay, toàn huyện Châu Phú có tất cả 19 XCTTT, trị giá gần 2 tỷ đồng do người dân, doanh nghiệp đóng góp. Không chỉ vận chuyển bệnh nhân trong huyện, tỉnh mà đội xe còn vận chuyển bệnh nhân từ nhiều nơi như: Kiên Giang, Đồng Tháp… lên tận TPHCM, Bình Dương.

Trong năm 2008, XCTTT của huyện đã vận chuyển được 4.290 lượt bệnh. Anh Khánh nói: “Hễ người dân gọi, bất kể giờ nào, ở đâu chúng tôi đều đến vận chuyển bệnh nhân kịp thời. Có khi mấy anh em trong tổ phải sang tận biên giới Campuchia để rước bệnh nhân rồi chở lên TPHCM”.

Tại tổ xe của Hội CTĐ huyện Châu Phú hiện có 8 tài xế thay nhau trực. Nhiều lúc một ngày có  7 – 8 ca phải chở đi TPHCM, nhưng hiện cơ sở chỉ có 3 xe nên anh em phải chạy mấy lượt. Gian nan là thế, khó khăn là thế nhưng anh em vẫn vui, “miễn sao giúp được người bệnh là vui rồi”, anh Thiện tài xế nói.

Điều đặc biệt, XCTTT hoàn toàn miễn phí nên nó giúp ích rất nhiều cho bà con nghèo trong huyện. Được biết, từ Châu Phú nếu chuyển bệnh nhân lên các bệnh viện lân cận bằng xe dịch vụ thì tốn ít nhất là 500.000đ/lượt, còn lên TPHCM thì khoảng 1.500.000đ/lượt. Nhưng với XCTTT, thân nhân người bệnh không phải trả đồng nào.

Những tấm lòng cao đẹp

Tổ XCTTT có quy định: Ai nhận tiền hay bất cứ thứ gì của thân nhân người bệnh sẽ bị kỷ luật và bị sa thải khỏi tổ. Chính vì vậy nên tổ XCTTT khắp nơi trong huyện được mọi người tin tưởng. Ông Quách Thiện Đức, tài xế, bày tỏ: “Làm công việc này chủ yếu là từ thiện. Miễn sao người bệnh được chuyển kịp thời đến bệnh viện và qua cơn nguy hiểm là vui rồi”.

Cách đây vài năm, khi còn là chủ doanh nghiệp xăng dầu, mỗi ngày ông Đức đều tặng cho tổ xe 100 lít xăng. Ông Đức nói: “Có của giúp của, có sức giúp sức, miễn giúp ích được cho bà con nghèo là mãn nguyện rồi”. Làm công không ăn lương, các tài xế trong tổ xe nhiều khi còn móc tiền túi khi gặp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khi thì vài chục ngàn đồng, lúc thì vài trăm ngàn đồng.

Bệnh nhân sau khi lành bệnh trở về nếu có lòng hảo tâm thì giúp mua xăng dầu, tu sửa xe, ai không có cũng không bắt buộc. Ông Kiến Văn Vĩnh, 61 tuổi, kể: “Trong một lần bị đau đầu và không còn sức lực, em tôi gọi XCTTT tới. Lập tức tôi được đưa ngay đến bệnh viện. Lúc hết bệnh tôi có đưa anh tài xế chút tiền nhưng anh ấy không lấy và bảo tôi nếu có đóng góp thì đóng cho tổ xe, để có kinh phí hoạt động và tiếp tục giúp đỡ những người khác”.

Ông Nguyễn Ngọc Bờ, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Châu Phú cho biết: “ Bệnh nhân nghèo biết đến XCTTT ngày càng nhiều, hễ có người thân bệnh là họ gọi ngay cho anh em trong tổ xe. Hiện nay, cả huyện có 19 xe nhưng không đủ để phục vụ vì bệnh nhân ngày càng đông. Cho nên, chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chung tay đóng góp để ngày càng có nhiều xe, phục vụ bà con nghèo tốt hơn”.

 Tỉnh An Giang hiện có 86 xe ô tô cứu thương miễn phí chuyên phục vụ bệnh nhân nghèo. Số xe cứu thương trên đều do nông dân đóng góp, trong đó nhiều xe chuyên dùng được trang bị bình ô xy và máy hút đàm trị giá trên 500 triệu đồng/chiếc.

Lê Chinh

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Hoa trên đất "thép"   (12/12/2008,23:21)
Bà Năm “hòa giải”  (12/12/2008,16:11)
Cuối năm: Hàng “xôn” xuống đường  (12/12/2008,15:07)
Người đưa châm cứu Việt Nam ra thế giới  (11/12/2008,23:19)
Công nhân bỏ phố về quê  (11/12/2008,15:03)
Người dệt áo “vua”   (10/12/2008,23:33)
Những cánh vạc đêm  (10/12/2008,15:34)
Món Việt ở xứ sở của “chú lính chì”  (09/12/2008,22:41)
Nơi ươm mầm sống  (05/12/2008,23:59)
Làng thép, làng nghề: Chờ... phá sản  (05/12/2008,15:46)