Vũ công đám cưới - Không chỉ vì tiền

Luôn làm mới mình
Vũ công đám cưới - Không chỉ vì tiền

Mùa cưới bắt đầu, hiện nay lực lượng vũ công ở các nhóm múa tại thành phố Vũng Tàu đang tất bật tập các điệu múa mới để phục vụ các tiệc cưới được tổ chức tại các nhà hàng. Ngoài công việc chuyên môn ở đoàn ca múa nhạc, hay sở văn hóa thông tin tỉnh, họ phải tất bật chạy sô múa cho các đám cưới ở khách sạn, nhà hàng. Tuy vậy, họ múa không chỉ để kiếm thêm tiền.  

Luôn làm mới mình

Hiện nay, hầu hết các nhà hàng, khách sạn ở thành phố Vũng Tàu mỗi lần tổ chức tiệc cưới thường mời nhóm múa về phục vụ cho khách dự đám cưới. Có những nhóm chạy sô nhiều nhà hàng và cũng có những nhóm chỉ chuyên phục vụ cho một nhà hàng. Chẳng hạn, nếu nhóm múa New Star, thuộc đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyên múa cho nhà hàng Đông Xuyên thì nhóm múa Biển Xanh, thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh chuyên múa cho nhà hàng H.  

Vũ công đám cưới - Không chỉ vì tiền ảnh 1

Nhóm múa New Star luyện tập trước giờ biểu diễn ở nhà hàng Đông Xuyên.

Thu Trang, một thành viên của nhóm múa Biển Xanh cho biết: “H. là nhà hàng đông khách nhất nhì thành phố Vũng Tàu. Mỗi tháng, bình quân nhóm thu được 9 triệu đồng, chia cho 4 người, mỗi người chỉ được hơn 2 triệu đồng. Trừ tiền phấn son, thuê quần áo còn lại chẳng bao nhiêu. Nhưng chúng em múa là vì yêu nghề, là mang đến thêm niềm vui cho cô dâu chú rể trong ngày cưới”.

Cùng chung nỗi niềm với Thu Trang, Thu Hiền - trưởng nhóm múa New Star chuyên múa cho nhà hàng Đông Xuyên cho biết: “Đôi khi nhà hàng tổ chức 2, 3 tiệc cưới đồng loạt trong một buổi; có ngày tổ chức cả 2 buổi sáng, chiều nên nhóm múa phải chạy toát mồ hôi từ tầng trệt lên tầng lầu và phải liên tục thay đổi điệu múa.

Sáng múa dân gian, chiều múa hiện đại, sáng chủ nhật múa giai điệu hạnh phúc, buổi chiều múa Ấn Độ… Bao giờ chúng em cũng phải chuẩn bị vài điệu múa để thay đổi. Đó cũng là cách làm mới mình. Tuy thù lao ở đây không cao, nhưng chúng em phục vụ không bị áp lực, diễn khá thoải mái. Nhưng điều quan trọng nhất là nhóm múa mang niềm vui đến cho mọi người”.

Đời thường vũ công

Sau giờ làm việc ở đoàn ca múa nhạc, Thu Hiền tất tưởi chuẩn bị đến nhà hàng Đông Xuyên để múa. Múa xong, trở về nhà đã 8g tối. Hiền tâm sự: “Đứa con trai 5 tuổi hôm thì gửi ông bà nội, bữa để cháu ở nhà một mình. Nhiều hôm chạy vội về nhà chỉ kịp làm cho con gói mì tôm rồi đi múa, lúc về con vẫn chưa ăn. Nó bảo chờ mẹ. Lúc ấy chỉ biết ôm vào lòng mà khóc. Diễn viên múa chúng em lương bèo lắm. Nếu không chạy sô múa cho các đám cưới thì không đủ tiền nuôi con ăn học. Cả hai vợ chồng em làm nghề múa nên đều nghèo, nhưng một tuần mà không múa thì nhớ sân khấu không chịu nổi”.

Ở nhóm múa New Star có cặp vợ chồng Viễn – Mai. Họ là một cặp múa đẹp ở nhà hàng Đông Xuyên đã hơn năm nay. Lúc mang thai, chị Mai vẫn theo chồng đến nhà hàng để trang điểm cho chồng và chăm sóc khi anh múa xong.

Rời ánh đèn sân khấu, anh Viễn chở vợ về căn nhà nhỏ trên đường Chí Linh (phường 9). Chị Mai lo nấu nướng, anh Viễn lại miệt mài trước gương tập múa những động tác khó để phục vụ đám cưới thứ bảy tuần tới.

Viễn tâm sự “múa ở nhà hàng yêu cầu cao hơn, vì không chỉ mang tính chất nghi lễ mà còn biểu diễn cho mọi người xem nên phải liên tục đổi điệu múa.  Ví dụ múa dân gian thì điệu “Cau thắm trầu xanh”; múa hiện đại có điệu “Từ trái tim đến trái tim”… cô dâu chú rể là người Thiên Chúa giáo thì múa nhạc nhẹ thiên nga; múa Chàm, múa Ấn Độ… thì theo yêu cầu của khách. Vì thế mà chúng tôi phải tập luyện thường xuyên mới có thể biểu diễn trên sân khấu được. Tôi yêu nghề múa này từ nhỏ, nó là hơi thở, là cuộc sống của tôi”.

Dù các vũ công tất bật chạy sô để múa phục vụ cho các tiệc cưới nhưng họ không chỉ kiếm thêm thu nhập, mà quan trọng hơn là do họ yêu nghề. Bởi nghề múa đã ăn sâu vào máu thịt, là niềm vui, hơi thở, cuộc sống của họ.

Trần Mạnh Tuấn
(SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục