11g trưa. Trời đang nắng, cơn mưa bóng mây bỗng ào xuống. “Mình đi thôi,chị. Nếu chờ trời tạnh mưa thì muộn mất. Một là hết cơm, hai là để các cụ chờ lâu, tội lắm”! Huỳnh Tấn Tài, Phó Bí thư đoàn phường 11, quận 8 nói rồi nhanh nhẹn nổ máy xe chở tôi dưới mưa tới chùa Lâm Quang để… xin cơm, mặc cho tấm áo xanh tình nguyện ướt đầm.
Các cụ vui là mình ấm lòng!
Niềm vui của Tài, Mai khi đưa cơm cho các cụ
Chuyện “xin cơm” của Đoàn phường 11 bắt đầu từ năm 2003. Lần đó, Phường đoàn kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc cho các cụ già, có mời các cụ bữa cơm trưa. Đa số các cụ đều lớn tuổi, nghèo, phải khó nhọc lắm mới đi bộ được tới ủy ban.
Đợt khám bệnh lần 2, các bạn đoàn viên có sáng kiến nấu cơm rồi cho vào bịch mang tới tận nhà các cụ. Khi tới nơi, các cụ bất ngờ, mừng đến rơi nước mắt. Cũng nhờ đi đến từng nhà, các bạn đoàn viên thanh niên mới biết trong phường còn có nhiều cụ già yếu, sống một mình. Từ đó, các bạn hình thành ý tưởng hàng ngày đem cơm trưa đến cho các cụ.
Nhưng… lấy cơm ở đâu? Đoàn phường chia nhau tìm đến các bệnh viện (BV) lớn, nơi thường có cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo nhưng ở đây cơm thì ít, bệnh nhân đến ngày càng đông. Các bạn trẻ tìm đến chùa Lâm Quang ở đường Bến Bình Đông, nơi nuôi dưỡng gần 100 cụ già.
Ni sư trụ trì chùa, Thích Nữ Huệ Tuyến, sau khi nghe các bạn trình bày, đã đồng tình: “Hàng ngày nấu cơm cho gần 100 cụ trong chùa, nay nấu thêm cho mấy chục cụ nữa cũng không đáng là bao”. Từ đó tới nay đã gần 4 năm.
Phường 11 chỉ có 3 khu phố nhưng chi đoàn nào cũng có bạn tự nguyện tham gia đưa cơm đến cho các cụ. Đã có 26 lượt cụ được nhận cơm trưa, một số cụ đã mất, nay chỉ còn 13. “Bữa cơm chay, chẳng có sơn hào hải vị nhưng các cụ vui là tụi mình thấy ấm lòng”, Bí thư đoàn phường Phan Kiều Thanh Hương tâm sự.
Việc làm tình nghĩa
Tuyết Hồng, nhân viên kế toán của UBND phường nói: “Nhiều lần sơ ý, múc cơm thiếu hay bận làm việc, cơm hết, anh em lại xuất tiền túi, góp mỗi người mua cơm cho các cụ. Có hôm, đang đi trời đổ mưa, ướt hết, cũng không dám trú, sợ các cụ mong! Nhớ lần hết cơm, em liều mua cơm mặn, hôm sau nhiều cụ hỏi: đã quen ăn chay nhiều năm nay rồi, sao lại cho ăn mặn. Bối rối, em nói liều là… để cụ bồi dưỡng sức khỏe ạ!”.
Ban đầu, nhóm còn dùng cà men để đựng cơm. Nhưng cà men nhôm để lâu ngày thường bị hoen gỉ, có vết ố. Sợ các cụ ăn cơm ảnh hưởng sức khỏe, các bạn bàn nhau góp tiền mua hộp xốp, bịch ni lông. Mỗi tháng chi phí hộp đựng cơm hết gần 100.000đ nhưng ai nấy đều sẵn sàng góp.
Hồi còn dùng cà men, sau bữa cơm, mang về rửa, khi mở nắp hộp thấy có mẩu giấy ghi dòng chữ ngoằn ngoèo: “Cơm ngon lắm các con ơi. Má cảm ơn nhiều!”. Cả nhóm xúc động đến ứa nước mắt.
Có lần một cụ nói đùa: “Cho má ăn cơm nốt cái tết này đi!”. Không ngờ,sau tết cụ qua đời. Đi qua con hẻm nhỏ, không còn thấy một dáng lưng còng cố gượng dậy để đón cơm nữa, ai cũng bùi ngùi.
Bà Dương Thị Thình ở 43/2 Ưu Long, nói mà mắt rơm rớm: “Tôi hơn 80 tuổi rồi, may mà có mấy cháu ở phường quan tâm, trưa nào cũng mang cơm đến. Hôm nay, có thêm món thịt kho. Tôi ăn cả ngày, khỏi lo bữa tối”…
Nhận xét về bữa cơm tình nghĩa của các bạn đoàn viên, thanh niên phường 11, ông Trần Hữu Tâm, Bí thư Quận ủy quận 8 cho biết: “Đảng bộ và chính quyền quận rất ủng hộ việc làm của đoàn phường 11, chăm lo bữa ăn cho người già khó khăn, neo đơn. Chúng tôi sẽ tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ, ủng hộ để mô hình này được duy trì và mở rộng. Xã hội đang rất cần những bạn thanh niên như thế”.
HOÀNG HOA