Tại thời điểm này, giá xăng, dầu ở Campuchia cao hơn ở Việt Nam từ 3.500 – 5.500 đồng/lít. Ngược lại, giá thuốc lá nhãn hiệu Jet, Hero tại Việt Nam lại cao hơn ở Campuchia khoảng 500 – 1.000 đồng/gói. Điều này dẫn đến tình trạng xăng dầu đang ào ạt chảy sang nước bạn và thuốc lá lại đang tràn ngược vào nước ta.
Xăng, dầu chảy ra
|
|
Mua xăng dầu với số lượng nhiều như thế này, chắc hẳn không phải để sử dụng trong gia đình. |
Cuối năm 2007, khi giá xăng trong nước và giá xăng, dầu tại Campuchia so với Việt Nam chênh lệch khoảng 2.000 – 2.500 đồng/lít thì tình hình buôn lậu xăng, dầu tại các tuyến biên giới trở nên khá căng thẳng.
Trong khi bà con nông dân cần dầu để chạy máy móc phục vụ cày cấy, tưới tiêu nhưng nhiều cây xăng hay nại cớ “xăng sắp hết, xe bồn chưa về kịp” để bán nhỏ giọt. Thế nhưng khi các xe máy cày thiết kế bình xăng tự chế có thể chứa hơn 300 lít xăng cứ đến mua là được đổ đầy.
Trước tình hình đó, một trong những biện pháp chống buôn lậu xăng, dầu mà các ban, ngành chức năng của các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp đưa ra là quy định hạn ngạch hàng tháng cho mỗi cây xăng và nghiêm cấm các cây xăng đứng chân tại các cửa khẩu bán hàng theo hình thức đong vào can. Sau quy định ấy, tình hình buôn lậu xăng, dầu qua các cửa khẩu có giảm.
Tuy nhiên, hạn ngạch và việc cấm đong xăng, dầu vào can chỉ có tác dụng với các cây xăng trên vùng biên giới còn các cây xăng trong nội địa thì quy định kia chẳng “ảnh hưởng” gì đến họ. Nắm bắt được điều này, các đối tượng buôn lậu mang can chạy về các cây xăng nằm sâu trong nội địa để mua xăng, dầu rồi chuyển ngược ra biên giới.
Trưa 27-6-2008, khi di chuyển trên Tỉnh lộ 792 ra cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi gặp rất nhiều xe gắn máy chở can nhựa móp méo, nhẹ tênh bay trong gió trên những xe gắn máy chạy ngược chiều với tốc độ khá cao. Cũng trong thời điểm này, hàng chục phương tiện khác lại vội vã phóng với tốc độ chóng mặt. Chỉ tay về một xe gắn máy đang chạy cùng chiều, anh Lê Văn Thọ, 42 tuổi, một trong những người tình nguyện làm hoa tiêu cho chúng tôi trong chuyến công tác này nói: “Nhìn kỹ bao tải phía sau xe kia, ít nhất có 4 can xăng to trong đó!”. Thật vậy, khi đến gần chiếc xe nêu trên, chúng tôi dễ dàng phát hiện hình dáng 4 chiếc can loại 30 lít được “gói” trong những bao tải da rắn.
Quan sát kỹ hơn, chúng tôi lại phát hiện hàng chục xe máy khác chở những chiếc thùng carton to thấm ố xăng, dầu và những sọt tre vẻ nặng nề lúc lắc theo vòng cua của chiếc xe. Để tận thu, chủ xe còn cố gắng để thêm một bao tải ở khoảng cách giữa yên và ghi đông xe.
Càng gần đến cửa khẩu Xa Mát, chúng tôi càng bất ngờ với đội quân “cửu vạn” đông đảo đi lại tấp nập và công khai. Xe chúng tôi đi chậm lại khi thấy hơn chục xe gắn máy chở ngất nghểu các can xăng, dầu từ trong rừng điều phóng ra lộ. Tự dưng đoàn “xe bồn mini” kia quay ngoắt lại và “biến” vào lối mòn của rừng điều đối diện. Cứ ngỡ sau lưng chúng tôi là lực lượng bắt buôn lậu xuất hiện nên họ giật mình thế, té ra là tại cái biển số màu xanh của chiếc xe chúng tôi đi chứ quanh khu vực ấy, không hề có bóng dáng của bất kỳ một lực lượng chức năng nào!
Jet, Hero hút vào
|
|
Xe trước nhập thuốc lá lậu, xe sau vừa xuất xong 4 can xăng lậu qua biên giới huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: H.P. |
Chuyện buôn lậu thuốc lá tưởng đã không còn, thật ra nó chỉ “mờ” đi khi việc buôn lậu xăng dầu rộ lên. Giá thuốc lá các nhãn hiệu Jet, Hero… tại Việt Nam cao hơn Campuchia khoảng 500 – 1.000 đồng/gói. Do vậy, xăng dầu đang ào ạt chảy qua biên giới và thuốc lá đang chảy ngược vào Việt Nam bằng nhiều con đường. Các tuyến đường mà dân buôn thuốc quá quen thuộc bao năm qua: Quốc lộ 22, kênh Thầy Cai, tuyến Tỉnh lộ 825, Tỉnh lộ 823… nối từ tỉnh Tây Ninh qua tỉnh Long An. Từ chân cầu vượt Củ Chi, TPHCM, chúng tôi đi về hướng Long An. Vừa đến cầu Quan - ranh giới huyện Củ Chi, TPHCM và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - chúng tôi gặp một đoàn xe hơn chục chiếc xe gắn máy từ trong tuyến kênh chạy ra.
Dù được che giấu khá kỹ càng bằng giỏ đệm, bao tải hay thùng giấy thì người vận chuyển vẫn không che giấu được hình dáng vuông vức và các nhãn hiệu lộ ra ngoài. Đoàn “cửu vạn” cả nam lẫn nữ “cõng” thuốc lá rất đông, đến nỗi tuyến tỉnh lộ khá rộng ấy đã trở nên chật hẹp khi đoàn xe vận chuyển thuốc lá lậu phóng ào ào, hết ga về phía trước.
Theo anh Nguyễn Minh Tuấn, nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM thì các “cửu vạn” kia chỉ đảm đương một “cung đoạn” là trung chuyển hàng từ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh hay từ Hậu Nghĩa, Đức Huệ, Mộc Hóa (tỉnh Long An) rồi xuyên đồng qua Tỉnh lộ 825, 823 về xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Từ đây, thuốc lá sẽ “xuống xuồng” sang bờ bên kia của một con rạch nhỏ. Giá một lần “qua rạch” được tính theo số lượng thuốc lá vận chuyển, nhưng cũng khá rẻ và chỉ khoảng 5.000 – 7.000 đồng/bó thuốc (10 cây thuốc/bó). Đây sẽ là chợ đầu mối để phân chia nhỏ ra và chuyển về các chợ đầu mối thuốc lá trên đường Trường Chinh, Học Lạc (quận 5), Trần Quốc Toản (quận 3).
Giữa tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đang diễn ra hiệu ứng ngược trong buôn lậu: xăng, dầu chảy ra; thuốc lá hút vào.
Và những con số
|
|
|
Hai phụ nữ chở thuốc lá lậu về TPHCM. |
Như đã nói ở trên, các cây xăng ở tuyến biên giới đều bị nghiêm cấm đổ xăng, dầu vào can và có quy định bán có hạn ngạch cho các phương tiện máy cày, công nông. Nhưng quy định ấy chỉ được thực hiện nghiêm chỉnh khi… có mặt đại diện các ban, ngành chức năng. 14 giờ ngày 27-6, chúng tôi có mặt tại cây xăng Hoa Ngọc Diệp (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), cách cửa khẩu Chàng Riệc khoảng hơn 20m.
Hai nhân viên của cây xăng đang bơm xăng cho 2 xe công nông có bình xăng tự chế có dung tích khoảng 300 lít xăng và 2 chiếc xe công nông khác cũng mang trên nó chiếc bình xăng to quá khổ đang đỗ bên ngoài chờ đến lượt vào mua xăng. Thấy chúng tôi dừng xe, nhân viên cây xăng và người điều khiển phương tiện gào lên ầm ĩ để báo hiệu cho nhau. Trong nháy mắt, 4 chiếc xe công nông nổ máy ầm ầm, nháo nhào bỏ chạy khỏi cây xăng sau khi ném lại cho chúng tôi cái nhìn hằn học.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó đồn trưởng trinh sát, Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc khá ngạc nhiên với thông tin mà chúng tôi cung cấp về cây xăng trên, bởi theo anh, cây xăng này từng bị đình chỉ hoạt động 6 tháng về hành vi đong xăng vào can.
Đây là khu vực có lượng xăng, dầu tràn qua biên giới nhiều nhất của tỉnh Tây Ninh. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008, Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phối hợp cùng Công an kinh tế tỉnh Tây Ninh bắt được 9.896 lít xăng, dầu. Cách đây ít ngày, đội trinh sát của đồn cũng đã phát hiện một xe tải chở 9 phuy xăng với gần 2.000 lít xăng từ thị xã Tây Ninh, qua chốt cảnh giới Bàu Rá về cửa khẩu Chàng Riệc. Mới đây, tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, qua nguồn tin báo của nhân dân, lực lượng phối hợp đã bắt quả tang 2 chiếc máy cày của ông Năm Thái đang rút dầu từ chiếc thùng xăng tự chế (300 lít/thùng) bơm vào can. Thấy động, ông Năm bỏ của chạy lấy người. 20 can bị tịch thu và 2 chiếc máy cày vẫn còn đang tạm giữ trong sân của Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. Cây xăng Hoa Ngọc Diệp có định mức xăng, dầu được cấp là 15.000 lít/tháng và cứ tạm tính, một lít xăng chuyển qua biên giới Chính phủ Việt Nam phải bù lỗ gần 5.000 đồng thì một tháng thôi, ngân sách của nước ta đã mất đi khoảng 25 triệu đồng.
Xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có 7 cây xăng hoạt động tấp nập với các chuyến xe mang xăng qua biên giới, nếu tạm tính một cây bán khoảng 1.000 lít xăng qua biên giới/tháng và với giá bù lỗ trên thì ngân sách nước ta đã thiệt hại khoảng 35 triệu đồng/tháng. Còn con số thuốc lá thẩm lậu vào Việt Nam theo ước tính của Đồn biên phòng Đức Huệ (Long An), mỗi ngày hơn 20.000 cây thuốc lá được buôn lậu vào Việt Nam nhưng con số do các đồn biên phòng bắt được chỉ là 5% - 7%.
Chúng tôi tự hỏi, sẽ có bao nhiêu tiền của chúng ta đã bị trôi qua các tỉnh vùng biên giới Tây Nam bởi những chuyến buôn lậu xăng, dầu bán qua biên giới cùng với số thuốc lá lậu buôn vào Việt Nam mỗi ngày?
T.HOÀNG - Đ.HIỆP - CH.DŨNG
|
Không cho lập thêm các cây xăng ở khu vực biên giới
Trước tình trạng xuất lậu xăng dầu gia tăng và diễn biến phức tạp ở khu vực biên giới, ngày 4-7, Bộ Công thương đã có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có đường biên giới khẩn cấp áp dụng các biện pháp hành chính mạnh để ngăn chặn. Công văn do Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú ký. Cụ thể, Bộ Công thương yêu cầu không cho lập thêm các cây xăng ở khu vực biên giới. UBND và Ban chỉ đạo 127 các tỉnh có biên giới đường bộ và đường biển rà soát lại quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu ở khu vực biên giới: đóng cửa ngay và xử lý nghiêm vi phạm đối với các cây xăng không đủ điều kiện nhưng đang hoạt động; đóng cửa vĩnh viễn đối với những cây xăng vi phạm về xuất lậu xăng dầu hoặc xây dựng không trong quy hoạch, trái quy hoạch.
Bộ Công thương cũng yêu cầu cây xăng ở khu vực biên giới trong tháng 7-2008 phải ký lại hợp đồng đại lý trực tiếp với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, không ký qua tổng đại lý. Từ 1-8, chỉ có doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu mới được phép cung ứng xăng dầu cho các cây xăng khu vực biên giới. Việc bán lẻ xăng dầu và xuất xăng dầu ra khỏi biên giới phải theo đúng quy định: chỉ bán vào các phương tiện tiêu dùng trực tiếp, không bán vào các can nhựa và các dụng cụ chứa đựng khác…
Bộ Công thương cũng đề nghị các địa phương phải xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ có hành vi vi phạm: trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, dung túng cho người thân buôn lậu hoặc tiếp tay cho hoạt động xuất lậu xăng dầu quan biên giới. Đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức một số chuyên án triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm xuất lậu xăng dầu trên tuyến biên giới.
Theo yêu cầu của Bộ Công thương, trong tháng 7 mỗi tỉnh khẩn trương xem xét để thành lập Đội đặc nhiệm kiểm tra xăng dầu và duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra để ngăn chặn tình trạng xuất lậu và các vi phạm khác về kinh doanh xăng dầu.
Đ. LAN | |