Nhà nông, cuộc đời một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, họ chỉ mong cuộc sống đủ ăn, đủ mặc là may mắn lắm rồi. Những khi lâm bệnh, không tiền chữa trị, thường họ chỉ nằm nhà mặc cho số phận rủi may.
Thương quá nhà nông
Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân đưa đoàn bác sĩ khám bệnh cho bà con nghèo ở Đắc Lắc.
Trong những lần về nông thôn để giúp bà con nông dân chống sâu rầy phá hại mùa màng, ông Huỳnh Văn Thòn, Tổng Giám đốc Công ty Bảo vệ thực vật An Giang (BVTVAG), không khỏi xót xa trước tình cảnh của nhiều bà con nông dân còn quá đỗi khó khăn, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Trăm sự chỉ trông chờ vào thửa ruộng ít ỏi, bấp bênh theo từng mùa. Cưới vợ gả chồng cho con cháu: bán lúa. Giỗ chạp, tết nhất: bán lúa. Mua sắm, chữa bệnh: bán lúa… Tất cả mọi sinh hoạt họ đều trông chờ vào lúa. Gặp khi lúa mất giá, thất bát mùa màng... trước mắt họ là cảnh khổ cực muôn bề.
Một dịp, ông Thòn cùng nhiều cán bộ của công ty về huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, nơi này đang bị nạn vàng lùn - lùn xoắn (VL-LXL) lá hoành hành nặng nề. Cánh đồng mênh mông nhuộm sắc vàng héo úa như nỗi lòng của người dân nơi này. Gặp bà Sử Thị Son, 77 tuổi, ngụ tại tổ 1, ấp Hòa Mỹ, xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, dáng gầy còm, ốm yếu..., Tổng Giám đốc Thòn không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của bà.
Chồng mất năm 2008 vì bệnh phổi, 2 người con, một trai một gái của bà cũng vừa mới chết, tất cả đều vì bệnh mà không tiền chữa trị. Hiện tại đứa con trai út của bà là Trần Văn Hơn 20 tuổi và người con rể ở chung nhà cũng đang bị bệnh, phải nằm nhà chịu trận đã hơn năm nay, phó thác vào may rủi. Cả nhà tổng cộng 11 miệng ăn, chỉ trông chờ vào 2 công ruộng. Nhưng ruộng của bà lại đang bị dịch VL-LXL phá hoại coi như mất trắng. Nghe có Công ty BVTVAG đến hướng dẫn cách phòng chống sâu rầy, dẫu đang bệnh, nhưng bà cũng cố gắng đến nghe để cứu lúa.
Bà bảo: “Còn nước còn tát, giành lại hạt ngọc của trời, được bao nhiêu hay bấy nhiêu”. Bà nói mà giọng ứa nước mắt, khiến người nghe ai cũng nhói lòng: “Tiền đâu chữa bệnh, không biết rồi ai trong nhà tôi lại sẽ tiếp tục ra đi?”. Nghe câu nói ấy, ông Thòn thao thức mấy đêm liền: “Khách hàng thân thiết và gắn bó với công ty chính là bà con nông dân, vậy công ty phải có trách nhiệm giúp bà con nông dân nghèo có điều kiện chữa bệnh. Phải tìm cách đưa bác sĩ về với nông dân”. Ý tưởng này được toàn thể CBCNV của công ty và UBND tỉnh An Giang cũng như các y, bác sĩ khắp nơi hết lòng ủng hộ. Bước đầu công ty trích 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để thành lập quỹ “Chăm sóc sức khỏe nhà nông” (CSSKNN).
Những người bạn đồng hành
Điều đáng trân trọng là tinh thần hợp tác nhiệt tình của y, bác sĩ ở các bệnh viện trong thành phố và những bệnh viện địa phương nơi đoàn đến. Thường thì đoàn y, bác sĩ khởi hành vào chiều thứ sáu sau giờ làm việc, tranh thủ 2 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật để đến khám, chữa bệnh cho bà con nông dân. Nhiều hôm, khi đến nơi, trời gần sáng, mọi người chợp mắt tạm chờ trời sáng để khám chữa bệnh.
Nhọc nhằn là vậy nhưng ai nấy cũng vui tươi, nụ cười vui luôn nở trên môi. Và không ai nhận bất cứ một khoản thù lao nào. Qua việc khám chữa bệnh này, các bác sĩ đã chữa trị nhiều trường hợp để lại ấn tượng với những nhà nông nghèo khó, không thể có tiền chạy chữa bệnh tật. Điển hình như trường hợp của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trí ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Khi đến khám bệnh, người chỉ còn da bọc xương, sức khỏe suy kiệt, đi không nổi. Sau khi siêu âm, bác sĩ cho biết ông bị lao màng phổi và hướng dẫn cách điều trị kịp thời.
Cũng như nhiều trường hợp người dân bị mù lòa do bị đục thủy tinh thể mà họ vẫn không biết nguyên nhân vì sao bị mù, đành chịu cảnh bất hạnh sống trong tăm tối. Anh Trần Tấn Lợi ở Giồng Riềng, Kiên Giang sống bằng nghề chặt củi, bị mủ một loại cây độc bắn vào làm mù cả hai mắt. Vợ khổ quá, bỏ anh, ôm bốn đứa con nhỏ đi tha phương kiếm sống. Bà mẹ già tần tảo nuôi đứa con trai mù lòa trong cảnh thiếu trước hụt sau.
3 năm sau có đoàn bác sĩ của Quỹ CSSKNN về Giồng Riềng phẫu thuật mắt cho anh. Mắt sáng lại, anh đi làm nuôi mẹ già. Chị vợ hay tin, đưa các con về xin anh tha thứ cho gia đình sum họp. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Tổng Giám đốc Thòn vẫn cho là chưa đủ, quỹ còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa, mới mong phần nào đáp lại công sức quá lớn của bà con nông dân trong sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp nước nhà.
Từ năm 2004 đến nay, quỹ CSSKNN đã thực hiện 208 đợt khám chữa bệnh cho 212.796 người, trong đó có 3.641 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng tại những xã vùng sâu vùng xa của nhiều tỉnh ĐBSCL, thậm chí, quỹ còn đến với những bệnh nhân nghèo ở nước bạn Lào, Campuchia. |
Nguyễn Tường Lộc
(SGGP-12G)