SGGP Official Website - Saigon VNN - Bài 2: Vui buồn chuyện oshin
Lao động Việt Nam làm việc ở Đài Loan
Bài 2: Vui buồn chuyện oshin
3:10', 17/10/ 2004 (GMT+7)

Ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm nay, có hai lao động giúp việc nhà VN (ta quen gọi là oshin) được TP Đài Bắc tặng bằng khen “Lao động ưu tú xuất sắc”. Và cũng nhờ đức tính cần cù chịu khó, trung thực, nhiều lao động VN khác đang làm nghề khán hộ công (chăm sóc người bệnh), giúp việc nhà cũng được chủ sử dụng ở Đài Loan mến mộ, tin yêu.

  • Chuyện lạ có thật

Cùng với ông Trần Đông Huy, Trưởng ban Quản lý lao động thuộc Văn phòng Kinh tế Văn hóa VN tại Đài Bắc, chúng tôi tìm đến nơi làm việc của lao động Nguyễn Thị Hương, quê ở xã Phúc Thuận huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong hai lao động VN vừa được TP Đài Bắc phong tặng danh hiệu lao động nước ngoài xuất sắc ưu tú vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Lao động Nguyễn Thị Hương và người chủ Đài Loan của mình.  Ảnh: K.H.

Sang Đài Loan lần đầu vào năm 2000, Hương nhận công việc chăm sóc một cụ già mắc bệnh nặng. Sau 16 tháng ông cụ này qua đời, Hương đổi chủ và tiếp tục công việc chăm sóc mẹ già của ông Chung.

Nở nụ cười thân thiện, Hương kể về công việc của mình một cách tự nhiên: Bà cụ năm nay đã 92 tuổi, bị liệt không cử động được, đã thế bà lại bị lẫn và hay hờn dỗi như trẻ nhỏ. Vì thế, em phải đoán và chiều theo ý cho bà cụ vui.

Hàng ngày ngoài lo chăm sóc chuyện ăn uống cho bà, Hương còn làm nhiệm vụ đưa cụ đi dạo, ra ban công ngắm hoa.

Cũng nhờ thương yêu và hiểu bà cụ như người thân nên Hương đã chiếm được tình cảm của ông chủ và bà cụ. Tự lúc nào, sợi dây tình cảm giữa cô oshin người Việt và gia đình chủ đã thắt chặt với nhau như những người thân thiết.

Và để hiểu rõ cuộc sống của Hương, ông chủ và bà cụ người Hoa đã theo Hương về VN hai lần. Từ sự đồng cảm ấy nhà chủ luôn dành cho Hương tình cảm đặc biệt. Vì làm tốt công tác chăm sóc người già, tận tâm với công việc được giao, Hương đã được nhận bằng khen do TP Đài Bắc trao tặng, tôn vinh lao động nước ngoài ưu tú, làm việc xuất sắc.

  • Và chuyện oshin đi du học

Câu chuyện của Hương không phải là cá biệt. Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi nhận thấy có rất nhiều lao động VN giúp việc nhà, làm khán hộ công từ bệnh viện đến nhà riêng được chủ người Đài Loan quý mến, đối xử rất tốt. Trường hợp của Lê Thị Thu quê ở Thanh Hóa là một điển hình.

Cách đây 3 năm, sau khi tốt nghiệp cấp 3 nhưng thi đại học rớt, Thu quyết định sang Đài Loan làm nghề giúp việc nhà thay vì ở nhà ôm nỗi khổ thất nghiệp. Những ngày đầu mới đến Thu thường khóc ròng vì nhớ nhà, công việc xa lạ, ngoại ngữ kém. Thế rồi, xác định rõ việc đi nước ngoài làm việc để kiếm tiền, Thu không quản ngại khó nhọc khi nhận công việc chăm sóc hai em bé sinh đôi dưới 3 tuổi và làm việc nhà.

Trong 3 tháng đầu, để thử thách Thu, nhà chủ không chỉ làm khó dễ mà còn kiểm tra tính trung thực của Thu bằng nhiều cách. Khi thấy Thu thực sự trung thực, tận tâm với công việc, chịu khó học hỏi và nắm bắt nhanh công việc trong nhà, chủ nhà hoàn toàn tin tưởng và coi Thu như thành viên trong nhà.

Đến thăm Thu khi cô sắp hết hạn hợp đồng về nước, Thu khoe với chúng tôi rằng với số tiền kiếm được, Thu dự kiến sẽ quay lại Đài Loan để học tiếng Trung tại một trường đại học ở Đài Bắc. Ủng hộ quyết định này của Thu, chủ nhà hứa sẽ sắp xếp cô chỗ ăn, ở tại nhà. Với Thu đường tương lai rộng mở vì cô không chỉ biết chọn lối đi phù hợp với hoàn cảnh của mình mà còn vươn lên làm chủ số phận của mình.

Cũng giống như Thu, em Lê Thị Thu Hằng, quê ở Thừa Thiên Huế, nhận nhiệm vụ chăm sóc một bé gái bị dị tật, không đi đứng được, là con của bà Triệu Lâm Nguyệt Hoàng. Tuy còn trẻ và chưa hề làm công việc chăm sóc trẻ khuyết tật nhưng Hằng vẫn cố gắng hết mình.

Em không hề ngại khó, đưa bé gái này đi dạo chơi bằng xe lăn và đưa em đi tập vật lý trị liệu ở trường khuyết tật. Thấy Hằng hết lòng chăm sóc con mình, chủ nhà không chỉ dành cảm tình đặc biệt cho Hằng mà còn chia sẻ niềm vui, tạo điều kiện cho em tham gia các hoạt động xã hội khác. Mới đây, Hằng là một trong 4 thí sinh đạt giải trong cuộc thi nấu ăn do TP Đài Bắc tổ chức cho người nước ngoài.

Bên cạnh những người lao động VN tạo ấn tượng đẹp như Hương, Thu, Hằng nói trên thì có một số người khác lại gieo tiếng xấu, hình ảnh xấu về lao động VN. Thực tế cho thấy công việc giúp việc nhà, khán hộ công là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh nhiều điều phức tạp. Do làm việc đơn lẻ, tính chất công việc cực nhọc nên nghề này dễ xảy ra nhiều rủi ro hơn lĩnh vực công xưởng. Cũng tại chung cư của Nguyễn Thị Hương có một số lao động giúp việc nhà thường bị chủ phàn nàn vì không chịu khó, thiếu tính trung thực

 Có người đã bị đuổi về nước chỉ vì không nghe lời chủ, thiếu cái tâm chăm sóc người bệnh. Một điều khác khiến nhiều chủ sử dụng Đài Loan than vãn là một số lao động VN hay cãi lại chủ và vi phạm hợp đồng bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Tâm lý chung các chủ sử dụng lao động Đài Loan là thích tuyển lao động còn trẻ chưa có gia đình vì dễ hướng dẫn và ít bị áp lực chồng con ở quê nhà.

Xung quanh chuyện oshin VN làm việc ở hòn đảo này có rất nhiều chuyện vui, buồn lẫn lộn. Từ thực tế tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy đa phần chủ sử dụng Đài Loan đối xử tốt với lao động VN, chỉ có số ít chủ lạm dụng sức lao động hoặc ngược đãi họ.Theo qui định của Đài Loan, chỉ có những gia đình có đủ điều kiện như có người già trên 80 tuổi, người già bị liệt, có hai trẻ em dưới 3 tuổi mới được thuê mướn lao động nước ngoài. Do đó, khi thuê được lao động nước ngoài, chủ nhà đều cố giữ chân họ lại.

Tuy thu nhập không cao bằng lao động công xưởng nhưng nhìn chung, sau 3 năm làm việc, mỗi lao động làm nghề giúp việc nhà, khán hộ công tại Đài Loan cũng tích lũy được ít nhất 150-200 triệu đồng, trong đó có một số lao động nhờ chủ dễ dãi cho làm thêm bên ngoài nên có thu nhập 250-300 triệu đồng cho 3 năm làm việc.

Cá biệt, cô Khưu Thị Giàu quê ở Đồng Tháp giúp việc nhà nhưng tích lũy được gần 500 triệu đồng. Ngoài thu nhập từ công việc nhà, Giàu còn làm thêm việc ở cơ sở của chủ, vì thế thu nhập tăng gấp đôi.Mãn hợp đồng 3 năm, Giàu lại được chủ nhận sang làm việc tiếp.

Lĩnh vực giúp việc nhà làm khán hộ công phát sinh nhiều vấn đề phức tạp nhưng nếu chịu khó làm việc, sống trung thực, có trách nhiệm thì nhiều oshin VN vẫn tìm được cơ hội thoát nghèo, thậm chí làm giàu nhanh chóng.
 

KHÁNH BÌNH

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bài 1: Quần quật kiếm tiền   (16/10/2004)
Đua bò Bảy Núi  (15/10/2004)
Đi “ná” chuột đồng   (15/10/2004)
Những “ma đề” ở tuổi 30   (15/10/2004)
Khu công nghiệp “lấn” bưởi Năm Roi   (14/10/2004)
Kéo đèn giăng... rớ   (13/10/2004)
Dân chờ nước, nước chờ giá mới   (13/10/2004)
Gian nan chỗ trọ   (12/10/2004)
Chuột lộng hành ở Thạnh An  (11/10/2004)
Nỗi niềm cổ vật..  (11/10/2004)
Hà Nội trong trái tim tôi   (10/10/2004)
Nửa đời gánh chữ lên ngàn...   (08/10/2004)
Ai đến ở chung cư?   (07/10/2004)
Đường băng ở thung lũng gió   (06/10/2004)
Hàng loạt sai phạm cố ý làm trái   (06/10/2004)