SGGP Official Website - Saigon VNN - Bài 2: Cơ sở văn hóa ngoại thành: Ít hiệu quả, nhiều lãng phí!
Các trung tâm văn hóa lớn ở TPHCM
Bài 2: Cơ sở văn hóa ngoại thành: Ít hiệu quả, nhiều lãng phí!
1:9', 1/11/ 2004 (GMT+7)

Rút ngắn mức chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa nội thành và ngoại thành không chỉ là ý nguyện của người dân mà còn là mối quan tâm lớn của lãnh đạo chính quyền thành phố. Những năm gần đây, TPHCM đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các trung tâm văn hóa cho các huyện ngoại thành và quận ven. Tuy nhiên, thực tế hoạt động ở các trung tâm văn hóa ngoại thành là… vừa thừa vừa thiếu, hiệu quả nhỏ, lãng phí lớn…!

  • Phương thức: nghèo nàn, thiếu sức hút

Phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức có hơn 15.000 công nhân thuê phòng trọ tạm trú. Hầu như không ai biết được ở phường có hoạt động văn hóa gì, vào lúc nào… để tham gia. Toàn quận Thủ Đức hiện có hơn 100.000 công nhân tạm trú, khoảng vài chục ngàn sinh viên trọ học và số lượng này ngày càng tăng. Mặc dù TTVH quận nằm gần cơ sở Trường Đại học Khoa học

Tự nhiên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Công ty Dệt Việt Thắng, Khu chế xuất Linh Trung 1... nhưng chúng tôi hỏi một số công nhân ở trọ tại khu vực này, mọi người đều “không biết TTVH nằm ở đâu”. Trước thực trạng TTVH quận vắng tanh vắng ngắt cả ngày lẫn đêm, bãi giữ xe chỉ có vài chiếc, khoảng sân rộng cả ngàn mét vuông không một bóng người, Phó Giám đốc TTVH Thủ Đức Nguyễn Thị Ngọc Yến cho rằng là do “có nhiều thanh niên trên địa bàn quận lên tham gia sinh hoạt, vui chơi giải trí tại các TTVH lớn của TP”.

Trung tâm Văn hóa quận 12 “bán” mặt tiền cho các cửa hàng dịch vụ buôn bán...?

Ở huyện vùng sâu Cần Giờ, việc đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa còn rất… khiêm tốn. Ngoài 3 Nhà Văn hóa xã Thạnh An, Long Hòa, Lý Nhơn được xây dựng từ vốn ngân sách và mới đưa vào sử dụng từ năm 2003, hiện tại cả huyện chỉ có TTVH huyện và Công viên Thiếu nhi ở Cần Thạnh tạm gọi là… công trình văn hóa. Cả thị trấn Cần Giờ chỉ có vài con đường nhưng khi hỏi TTVH huyện nằm trên đường nào, nhiều người dân lúng túng!

Gọi là trung tâm sinh hoạt văn hóa nhưng cả “trung tâm” chỉ có vài chiếc cầu tuột, xích đu dành cho thiếu nhi và một sân khấu ngoài trời rộng hơn cái sân tenis. Còn Công viên Thiếu nhi huyện rộng khoảng 3 ha, nhưng cũng có một chiếc cầu tuột, không một bóng mát cây xanh và đúng 11 chiếc ghế đá. Cả khuôn viên không một chỗ trú nắng mưa. Nghe nói huyện cũng đã xây mới 3 “gian nhà” cỡ 4m2 dành cho các cuộc triển lãm, lễ hội. Thế nhưng, từ đầu năm 2004, nơi này đã trở thành quán cà phê Phố Biển…

Huyện Nhà Bè gần trung tâm TP hơn Cần Giờ, nên cơ sở vật chất của ngành văn hóa cũng bề thế hơn: Nhà Thiếu nhi, Trung tâm sinh hoạt Thanh Thiếu niên huyện được xây dựng qui mô. Chỉ có điều mặt bằng chưa được khai thác, còn quá nhiều “chỗ trống” nên để các đơn vị khác “mượn”. Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên huyện được xây dựng hiện đại, đưa vào hoạt động 2 năm nay nhưng không khí luôn tĩnh lặng. Trong khuôn viên 300m2, một vài trò chơi thiếu nhi được xếp lại, trên lầu có một phòng cử tạ, tập thể hình của tư nhân và 2 phòng hành chính tư vấn, giới thiệu việc làm. Còn Nhà Thiếu nhi huyện cũng được xây dựng khá khang trang, với 4 tầng lầu ở xã Nhơn Đức cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

  • TTVH kiêm… cửa hàng sắt thép, quán ăn…

TTVH quận 12 nằm trên quốc lộ 22 mới được đầu tư chỉnh trang, xây dựng khá khang trang. Thế nhưng toàn bộ mặt tiền của TTVH nằm dọc theo trục quốc lộ này đã hình thành một dãy hơn 20 ki ốt, mỗi ki ốt rộng khoảng 35 – 40m2. Theo tìm hiểu, từ năm 2002, các nhà quản lý trung tâm đã có “sáng kiến” xây dựng các ki ốt này để cho thuê với giá tiền từ 35 – 40 triệu đồng/ki ốt, thời hạn hợp đồng 7 năm. Hơn 20 ki ốt, đa phần được kinh doanh buôn bán sắt xây dựng, đá hoa cương, làm bàn bi da, cửa nhôm, điểm bán điện thoại di động, kinh doanh ăn uống – quán cơm – quán bún… không liên quan gì đến văn hóa. Có nhiều ki ốt bày biện, đổ nước rất nhếch nhác. Thậm chí có ki ốt kinh doanh sắt xây dựng ngay sát cổng vào TTVH và còn mở cửa sổ phơi quần áo!

  • Mới xây… đã xuống cấp!

TTVH mới của Bình Chánh tại đường Nguyễn Hữu Trí thuộc thị trấn Tân Túc, nghe nói giá trị đầu tư là 40 tỷ đồng. TTVH này có diện tích gần 4 ha gồm khu triển lãm, khu hồ bơi, các phòng câu lạc bộ năng khiếu cao 5 tầng và khu câu lạc bộ biểu diễn có nhà hát với sức chứa 500 khán giả, sân chơi thể thao tennis, bóng chuyền, bóng đá mini… Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, công trình xây dựng chưa xong đã xuống cấp trầm trọng. Khu câu lạc bộ năng khiếu 5 tầng lầu, hiện HĐND, UBND huyện tạm sử dụng trong lúc chờ xây dựng trụ sở mới, đã hư hỏng.

Ngay lối vào tòa nhà nền gạch men bị lún, vách tường nứt, chỉ cần trời mưa lâm râm là đã dột. Khu nhà triển lãm bố trí làm thư viện, phòng đọc sách cho thiếu nhi, học sinh… mới hoạt động được vài tháng phải đóng cửa do bị… dột! Các tấm trần bằng thạch cao tại phòng đọc sách bị thấm nước mưa và… có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Riêng khu vực hồ bơi khá hiện đại, thuộc vào hạng sang nhất TPHCM hiện nay với hệ thống xử lý nước, lọc tuần hoàn, tự động đạt chuẩn quốc gia, nhưng người dân chưa thể vào bơi vì chưa được bàn giao!

Hy vọng rằng những tồn tại ở các TTVH nội ngoại thành đã nêu qua hai bài viết này sẽ được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng xem xét và có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kiên quyết để TP - từ trung tâm đến quận ven, từ nội thành đến ngoại thành - thực sự tự hào là một TTVH của cả nước.
 

Nhóm PV VHVN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Chưa đầu tư đúng mức  (31/10/2004)
Đủ kiểu trá hình   (29/10/2004)
Tây...”quậy” xứ ta  (29/10/2004)
8 năm chờ thực thi ... dự án!  (29/10/2004)
Bài 3: Bóng dáng các ông trùm   (28/10/2004)
Mùa lũ nơi biên cương  (27/10/2004)
Bài 2: Gian nan cuộc chiến vùng biên   (27/10/2004)
Bài 1: Đường đi của ma túy   (26/10/2004)
San hô đen xuất ngoại   (25/10/2004)
Cánh cửa đã mở…?  (24/10/2004)
Vẫn trông chờ sự tự giác   (24/10/2004)
Bài 2: Nhơn Trạch lên thành phố   (23/10/2004)
Không ngậm ngải, vẫn được trầm  (22/10/2004)
Bài 1: Sốt từ đất ruộng đến đất dự án   (22/10/2004)
Nghề mẫu vẽ  (20/10/2004)