SGGP Official Website - Saigon VNN - Đề nghị khởi tố những kẻ chủ mưu
Vụ lâm tặc đánh người thi hành công vụ ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Đề nghị khởi tố những kẻ chủ mưu
5:35', 13/3/ 2005 (GMT+7)

Theo tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đắc Nông, ngày 11-3, Công an huyện Đắc R’lấp, tỉnh Đắc Nông đã đề nghị khởi tố hình sự những kẻ tổ chức khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Quảng Trực, huyện Đắc R’lấp.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng lâm tặc đã tổ chức tấn công người thi hành công vụ.

Theo Công an huyện Đắc Nông, tham gia trực tiếp vào việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và tổ chức đánh, cướp tài sản của lực lượng thi hành công vụ (kiểm lâm và bộ đội biên phòng Vườn quốc gia Bù Gia Mập) ngay tại chốt biên phòng Đồn 775 và tại trụ sở UBND xã Quảng Trực bao gồm 16 tên do Điểu Brôm (Blum), sinh năm 1963, thường trú tại thôn 1, xã Quảng Trực cầm đầu.

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 2-2, tổ tuần tra (10 người) gồm Kiểm lâm Vườn quốc gia Bù Gia Mập và bộ đội biên phòng Đồn 781, 779 tỉnh Bình Phước trong khi tuần tra đã phát hiện, bắt giữ lập biên bản 5 đối tượng đang vận chuyển lâm sản trái phép.

Tối cùng ngày, 5 đối tượng này đã huy động hơn 30 đồng bọn trong xã do Điểu Brôm cầm đầu chặn đánh tổ tuần tra. Đến trưa 6-2, đoàn công tác của Vườn quốc gia Bù Gia Mập đến UBND xã Quảng Trực để làm rõ vụ việc thì bị hàng chục người xông ra vây đánh đoàn công tác và đập phá xe, cướp vũ khí, máy ghi hình… ngay trong trụ sở UBND xã.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Đắc R’lấp đã đề nghị xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu, chủ mưu với các tội danh: tổ chức khai thác lâm sản trái phép; cướp tài sản; chống người thi hành công vụ và tội gây rối trật tự.

P.V.

Tin, bài liên quan:

Cảnh sát vào cuộc, lâm tặc vẫn lộng hành

Chưa có sự phối hợp tốt giữa hai tỉnh 
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Chưa có sự phối hợp tốt giữa hai tỉnh   (12/03/2005)
Bài 1: Cảnh sát vào cuộc, lâm tặc vẫn lộng hành   (11/03/2005)
Mười năm sống trong vùng nhiễm điện  (10/03/2005)
Nỗi niềm... diêm dân   (09/03/2005)
Pờ Yầu chon von...  (08/03/2005)
Vì sao các cơ quan quản lý chưa vào cuộc?  (07/03/2005)
Làng... giám đốc  (05/03/2005)
Người đi tìm “đũa thần” cho gốm sứ Bình Dương   (04/03/2005)
Đầm Ô Loan kêu cứu   (04/03/2005)
Sẽ còn nhiều đột biến?   (02/03/2005)
Vì sao nguyên TGĐ Cụm cảng Hàng không miền Trung tự thiêu?  (28/02/2005)
Bài 2: Chốn linh thiêng đã “vẩn đục cõi trần”   (27/02/2005)
Bài 1: Công chức đi đền chùa...(?!)  (26/02/2005)
Bài 2: Mơ giữa ban ngày…   (25/02/2005)
Hương vị Phú Lễ   (25/02/2005)