Với chức vô địch lần này, vị chiến thuật gia này đã đi vào lịch sử bóng đá Italia như một trong những HLV thành công nhất ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Không giấu được niềm hạnh phúc tột cùng, Lippi cho biết: “Tôi đã từng cùng Juventus vô địch, nhưng đây là cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước đó”.
Lippi tiết lộ thêm rằng khi đã vượt qua vòng đấu loại với ngôi vị nhất bảng, ông luôn tin tưởng vào sự thành công của đội nhà. Lippi giải thích: “Lúc đoạt ngôi vị nhất bảng E cũng là thời điểm chúng tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết bởi với vị trí đó, nó sẽ giúp cho chúng tôi ít khó khăn hơn trong giai đoạn thi đấu loại trực tiếp. Sự tự tin luôn tăng dần theo sau mỗi chiến thắng. Và chiến thắng trước Đức là một điểm nhấn thực sự. Chúng tôi luôn tự nhủ rằng, nếu vào đến bán kết, mọi chuyện đều có thể sẽ xảy ra”.
Ngay phút thứ 7, Italia đã bị một quả phạt đền và từ chấm 11m, Zidane đã giúp cho Pháp vượt lên dẫn trước. Về quyết định thổi quả penalty của trọng tài, Lippi không biết chính xác đó có phải là một pha phạm lỗi hay không: “Tôi không biết đó có phải là một quả penalty hay không, nhưng chúng tôi đã san bằng được khoảng cách sau bàn thắng của Marco Materazzi”.
Hòa 1-1 trong 120 phút, cuộc đấu súng ở loạt đá 11m quyết định đến chức vô địch và cuối cùng, may mắn đã thuộc về đội bóng của Lippi khi David Trezeguet của Pháp sút bóng bật xà. Đây không phải là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Lippi, trận đấu phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu định mệnh này.
Tuy vui mừng với chiến thắng của đội nhà, nhưng Lippi cũng cảm thấy tiếc cho Zidane khi tiền vệ này húc đầu vào Materazzi và phải lãnh thẻ đỏ rời sân. Lippi chia sẻ: “Tôi cảm thấy tiếc cho Zidane khi kết thúc sự nghiệp của mình bằng hình ảnh như thế. Cậu ấy biết tôi là người vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy”.
Và có vẻ như để phòng những sự chỉ trích về sau này, Lippi đã rào trước khi cho rằng việc Zidane lãnh thẻ đỏ hoàn toàn không phải xuất phát từ đội Italia: “Tôi khẳng định với các bạn rằng, không phải Materazzi cũng không phải chúng tôi mà chính trợ lý trọng tài đã cho trọng tài chính biết những gì đã diễn ra”.
Sau chiến thắng, người ta lại đặt ra câu hỏi về tương lai của Lippi. Liệu ông có tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng của Italia. Trước câu hỏi đó, Lippi đã từ chối trả lời mà chỉ nói rằng: “Hãy để chúng tôi thưởng thức hương vị chiến thắng. Tại sao ư? Bởi chúng tôi là những nhà vô địch thế giới”.
Thùy Linh