Mừng chiến công của đội tuyển trên ... gường bệnh

Trong khi hầu hết người dân Italia đều đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển, đặc biệt là người dân thành Rome hân hoan chào đón những người hùng trở về với chiếc cúp thế giới trong tay, thì có một trường hợp ăn mừng rất đặc biệt và làm cảm động lòng người. Đó chính là trường hợp của Gianluca Pessotto.

Mừng chiến công của đội tuyển trên ... gường bệnh ảnh 1
Các tuyển thủ Italia với biểu ngữ: “Pessotto thân mến, chúng tôi luôn ở cạnh anh”.

 Tình trạng của cầu thủ này có tiến triển chút ít và khi nghe các bác sĩ thông báo chiến thắng của tuyển Italia tại World Cup 2006, Pessotto cố hé nụ cười và nắm bàn tay đến hai lần nhằm biểu lộ sự vui mừng và chia sẽ niềm vui cùng đội tuyển vì hiện nay anh vẫn chưa thể nói được lời nào và vẫn nằm trên giường bệnh.

Song, không chỉ có nụ cười mà những giọt nước bắt đầu chảy trên khóe mắt của Pessotto khi các nhân viên y tế báo rằng các đồng đội đã gọi tên anh trong niềm vui chiến thắng. Không những thế, theo dự kiến, vài ngày tới các tuyển thủ Italia sẽ đến tận bệnh viện để thăm Pessotto mặc dù các bác sĩ khuyên nên hạn chế việc thăm bệnh.
 
Thực tế trong thời gian qua, các nhân viên y tế của bệnh viện rất hạn chế việc thăm viếng nhằm giúp cho Pessotto hồi phục trong điều kiện tốt nhất. Chỉ mỗi cô vợ Reana ngày đêm ở cạnh chồng. Các nguồn tin cho biết sức khỏe của bệnh nhân có những dấu hiệu tiến triển khả quan, đặc biệt Pessotto đã thở tốt hơn và giảm sốt.
 
Trong khi chờ đợi cuộc viếng thăm của những nhà vô địch thế giới, Pessotto và gia đình tiếp đón ông chủ Lapo Elkann của Juventus. Phát biểu trước báo giới ở cổng bệnh viện, ông Elkann cho biết: “Pessotto rất thiện chiến và linh hoạt, đó là điều anh ấy luôn chứng tỏ trên sân bóng. Giờ đây, anh ấy cần sự chăm sóc, động viên của mọi người. Tôi rất vui khi thấy tình trạng của Pessotto đã khá hơn”. 

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục