Serie:

Phiên tòa sơ thẩm bị hoãn

Mọi người đã chờ đợi kết quả của phiên toà sơ thẩm, lẽ ra phải diễn ra muộn nhất là đêm 9-7-2006, ngày Italia đăng quang chức vô địch World Cup. Nhưng điều đó đã không đến. Có một điều gì đó khiến phiên tòa này phải hoãn lại đến tận 13-7?

Có hai luồng ý kiến. Một, Hội thẩm đoàn cần thời gian xem xét lại đầy đủ tất cả các chứng cớ (dù trước đó cũng đã rất đầy đủ?) để có một mức án “coi được” đối với các tập thể và cá nhân, vì chính Silvio Berlussconi, cựu Thủ tướng Italia – Chủ tịch CLB Milan đã nói: “Không thể hiểu nổi nếu các cầu thủ vô địch thế giới lại phải chơi ở giải hạng hai, hạng ba”.

Phiên tòa sơ thẩm bị hoãn ảnh 1

Từ trái qua phải: HLV Lippi, đội trưởng Cannavaro, Bộ trưởng thể thao Melandri và Thủ tướng Prodi trong buổi tiếp đón các nhà vô địch tại Roma.

Lý do thứ hai nghe có vẻ có tình hơn, đó là Hội thẩm đoàn đã có phán quyết của mình nhưng họ không muốn làm hỏng cuộc vui của các cổ động viên Italia sau 24 năm chờ đợi. Nếu sự thật rơi vào khả năng thứ hai, điều đó có nghĩa án phạt sẽ rất nặng.

Vào ngày diễn ra trận chung kết, trên khán đài là hai nhân vật chính trong những phán quyết sắp tới: quyền Chủ tịch LĐBĐ Italia Guido Rossi và bà Bộ trưởng thể thao cực kỳ nghiêm khắc Giovanna Melandri. Sau khi Italia đăng quang ngôi vô địch, bà Melandri đã cùng chia vui với các cầu thủ và nói rằng bà vô cùng tự hào và hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi các phóng viên hỏi về sự “ân xá hoặc giảm nhẹ” cho các thành viên đã có công trong chiến dịch World Cup lần này thì ngay lập tức bà đanh mặt lại: “Không chỉ tôi và cả chính phủ Italia sẽ không ủng hộ bất cứ mối liên hệ nào giữa thành công của đội tuyển với quá trình xét xử vụ gian lận thể thao”.

Tương tự như thế, tại buổi đón tiếp các cầu thủ Italia, Tổng thống Italia Giorgio Napolitano tuyên bố sẽ tặng huân chương cho các nhà vô địch, Thủ tướng Romano Prodi cũng dành rất nhiều mỹ từ cho những người con ưu tú nhất của nước nhà nhưng ông cũng khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ can thiệp nào với những cá nhân phạm tội. “Bóng đá phải có sự trong sạch của riêng nó” –ông nói.
Đó là Italia, đội bóng số một thế giới lại chính là con đẻ của một nền thể thao đầy rẫy những scandal và tiêu cực. Sau Totonero I, Totonero II, sau “Bàn chân sạch” đến “Bàn tay sạch”. Các cổ động viên Italia sẽ biết số phận các CLB yêu quý của mình sau ngày hôm nay.

Trần Minh

Tin cùng chuyên mục