Willy Sagnol : " Hãy hướng đến vòng loại Euro 2008"
SGGP:: Cập nhật ngày 13/07/2006 lúc 10:17'(GMT+7)

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, hậu vệ phải Willy Sagnol cho rằng hành trình của tuyển Pháp ở World Cup 2006 vừa qua là nền tảng cho tương lai, nhất là cho vòng loại Euro 2008. Thất vọng sau trận chung kết thua Italia là điều có thể hiểu được, nhưng Sagnol muốn tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho hàng phòng thủ thời hậu Zidane.

· Willy Sagnol, mọi người có thể nhận thấy nỗi thất vọng của anh sau trận chung kết World Cup 2006…

- Rất thất vọng. Sau trận thua đó, chúng tôi cho rằng tốt hơn là thua trong hiệp phụ bởi thua bằng loạt sút luân lưu là điều khó chấp nhận. Để lọt đến trận chung kết, bạn phải hình dung ra tất cả những gì cần phải làm, ngay cả những hy sinh, mất mát.

· Trận chung kết đó đã để lại nhiều nuối tiếc?

- Phải… Hiện tôi không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả sự nuối tiếc. Tôi cho rằng Italia cũng gặp trường hợp tương tự cách đây 6 năm tại Euro, cũng như tại World Cup 1994 thua bằng loạt sút luân lưu. Loạt sút luân lưu vừa qua không hề dễ dàng chút nào và càng bi kịch hơn khi chúng tôi thua.

· Sau trận đấu, không khí trong phòng thay quần áo ra sao?

- Không có tiếng cười như những tuần lễ trước đó. Thật đáng tiếc bởi chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng lại thất bại chỉ trong vài phút.

· Nhưng dù sao vẫn tồn tại niềm kiêu hãnh khi xét đến hành trình toàn  giải?

- Chúng tôi không hổ thẹn. Điều mà chúng tôi sẽ nhớ mãi là cuộc hành trình tuyệt vời của cả một tập thể đáng được nhận huy chương vàng.

· Đâu là thời điểm đáng nhớ và quan trọng nhất?

- Trận gặp Togo, bởi trận thắng đó đã giúp chúng tôi xua tan bóng ma năm 2002. Kể từ lúc đó, chúng tôi nhận thức được rằng mình có thể chơi tốt hơn và tạo nên bầu không khí thân thiện trong đội bóng cho đến trận chung kết. Sau trận thua đó, tất cả chúng tôi rất buồn nhưng cần phải nhanh chóng hướng đến tương lai và nhất là nghĩ đến vòng loại Euro 2008.

· Tương lai sẽ như thế nào khi không còn Zidane?

- Tôi hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp. Những gì làm được trong một tháng rưỡi qua sẽ giúp chúng tôi tìm ra được nền tảng cho đội bóng thời hậu Zidane, Makekele và Thuram. Trước mắt, cần phải duy trì lối chơi như hiện nay và tạo không khí thân mật trong đội bóng. Đó là điều quan trọng cho tương lai.

· Vậy anh rất lạc quan?

- Cần phải hướng đến tương lai. Tôi hy vọng những gì chúng tôi làm được trong thời gian qua sẽ là nền tảng cho vòng loại Euro 2008. Bản thân tôi không lo lắng. Nếu duy trì được tinh thần như hiện nay, chúng tôi có thể thành công ở bất kỳ giải đấu nào.

NGUYỄN THU lược dịch

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Real quyết tâm mua Ribery   (13/07/2006,10:16)
“Capello sẽ mang đến một hình ảnh mới cho Real”  (13/07/2006,10:11)
Klinsmann:“Tôi không thể tiếp tục”...  (13/07/2006,10:09)
Lippi cũng từ chức   (13/07/2006,10:03)
Ashley Cole trên đường tới Chelsea  (13/07/2006,10:02)
Phiên tòa sơ thẩm bị hoãn  (13/07/2006,09:55)
Chia tay Klinsmann  (13/07/2006,09:51)
"Săn đuổi" Buffon   (13/07/2006,09:49)
Chính trị gia kỳ thị chủng tộc Italia công kích Pháp  (13/07/2006,09:43)
FIFA điều tra vụ Zidane  (13/07/2006,09:37)