Pippo Inzaghi mãn nguyện với chiếc HCV

Pippo Inzaghi mãn nguyện với chiếc HCV ảnh 1

Inzaghi trong trận thắng Séc 2-0

Tiền đạo AC Milan, Pippo Inzaghi tiết lộ là cách đây 1 năm, anh đã cân nhắc chuyện giải nghệ  một cách nghiêm túc. May mắn cho anh là chính sự do dự và tình yêu với bóng đá đã giữ anh ở lại với đấu trường và cuối cùng nhận được phần thưởng xứng đáng là chiếc huy chương vô địch thế giới.
Pippo Inzaghi sẽ tròn 33 tuổi vào tháng tới.

Cách đây 1 năm, anh vẫn còn bị chấn thương dai dẳng hành hạ đến mức nghĩ là sự nghiệp đá bóng của mình đã đến hồi kết thúc. Hàng loạt chấn thương đã ngăn trở Inzaghi trở lại sân bóng và anh tin mình đã vướng phải nghiệp chướng, anh phải phẫu thuật vài lần, rồi khi khỏi hẳn lại phải chữa trị vết rạn xương cổ tay…

“Trong đầu tôi lúc này bật lên dấu hỏi, làm thế nào tôi có thể chịu đựng được hoàn cảnh của cách đây 1 năm. Tôi đã hầu như treo giày, nhưng rồi Milan chờ đợi tôi trở lại và trong khát vọng của mình, tôi muốn giành lại vị trí trong đội tuyển quốc gia. Đó là một cảm giác khủng khiếp và suy cho cùng, thắng lợi hôm nay là một thành tựu vĩ đại”.

Inzaghi chỉ chơi đúng 25 trận Serie A trong 2 mùa bóng. Song sự hồi phục phong độ đúng lúc của anh đã giúp nhiều cho Milan ở giai đoạn cuối mùa với 17 bàn thắng trrong 31 trận trên các mặt trận và giúp anh được Marcelloo Lippi chọn vào đội tuyển thay thế vị trí của Christian Vieri. Inzaghi cũng ghi dấu ấn cho riêng mình ở World Cup với bàn thắng trong trận thắng CH Séc 2-0. “Tôi thật hạnh phúc – anh nói trong đêm lễ hội mừng chiến thắng ở Roma – Bạn chỉ thực sự nhận thức được  thành tựu của mình trong World Cup này khi trở về Italia và gặp lại các cổ động viên”.

Sự nghiệp của Inzaghi ở Azzurri hiện đã có thể khép lại với những con số tròn trĩnh: 50 trận và 22 bàn thắng – giúp anh nhảy lên vị trí thứ 10 (ngang với Sandro Mazzola) trong số những tay săn bàn qua mọi thời đại của Italia.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục