Sự nặng nhọc của cúp

Một hình ảnh hết sức tương phản diễn ra ngày hôm qua trên sân Long An. Trong khi đội chủ nhà GĐT.LA thì tung liên tiếp các tiền đạo, hối hả lao lên phía trên, giữ nguyên các cầu thủ trụ cột, để cố tìm thêm bàn thắng thì đội khách lại thi đấu “đủng đỉnh” như thể họ mới chính là đội dẫn bàn.

Sự nặng nhọc của cúp ảnh 1
Pha phạm lỗi của Nguyên Quang (22, TMN.CSG) với Tài Em (10, GĐT.LA). Ảnh: Hoàng Vy

Trong khi GĐKT Calisto tiếp tục ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò cho đến tận những giây cuối cùng thì ngược lại, HLV Đặng Trần Chỉnh gần như ngồi yên trên băng ghế huấn luyện chấp nhận một trận thua.

Thép – Cảng thi đấu gần như chẳng có chút cảm xúc gì, như thể đây là một trận đấu tập không hơn không kém chứ không phải là một Cúp quốc gia vừa có một nhà tài trợ hoành tráng với hợp đồng dài hạn.

Ai xem xong cũng lắc đầu chán nản cho một trận cầu buồn tẻ theo đúng mọi nghĩa của từ này. Thật cũng khó trách Thép- Cảng khi mà tâm trí họ dồn cả vào V-League sẽ tái đấu vài ngày sau. Không thể ném hết vào trận tứ kết Cúp quốc gia này mọi quân bài, chơi với 100% sự nhiệt thành để đổi lấy cái mà họ cũng không biết để làm gì nếu chẳng may bị rớt hạng tại V-League.

Còn nữa, không chỉ có thái độ tiêu cực của Thép – Cảng làm “hỏng” trận đấu, một nhân vật khác cũng đóng góp vào đấy là các trọng tài. Trọng tài biên số 1 thì bắt lỗi việt vị một cách máy móc và liên tục bị sai số. Trọng tài chính Đặng Thanh Hạ thì có nhiều lần theo không kịp một trận đấu vốn không có chút diễn biến gì gọi là nhanh. Có tình huống việt vị, trọng tài biên căng cờ thì ông Hạ lại không thổi. Có tình huống ông Hạ thổi việt vị nhưng tiếng còi lại quá nhỏ đến nổi suýt nữa đã có va chạm trên sân khi tiền đạo GĐT.LA không nghe tiếng còi cứ lao vào tranh chấp làm hậu vệ Thép – Cảng nổi nóng.

Thế đấy. Người ta cứ lên tiếng về chất lượng kém của Cúp quốc gia và nó vẫn cứ …kém như chẳng có gì xảy ra. Đâm ra, mỗi lúc Cúp quốc gia càng “nặng nhọc” hơn với các đội bóng tham dự. 

Việt Quang

Tin cùng chuyên mục