|
Hai trận đấu muộn của vòng Tứ kết Cúp quốc gia diễn ra vào chiều nay đều diễn ra trên các sân bóng của miền Trung và xem ra cả hai trận đều là những trận đáng xem. Trên sân Chi Lăng là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở nhóm đầu của bảng xếp hạng V-League; còn tại Quy Nhơn, Pisico Bình Định và Khatoco Khánh Hòa không chỉ đang cùng ở nhóm đầu V-League mà bản thân đội chủ nhà còn được xem là “vua đá Cúp” trong những mùa bóng gần đây. Cả 4 đội này đều “khát” thắng nhằm đến gần với 1 trong những danh hiệu vô địch của mùa bóng năm nay.
Đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League, Đà Nẵng đang được xem như là một thế lực mới của bóng đá Việt Nam không chỉ ở sự ổn định tại V-League mà còn ổn định trên nhiều giải khác. Thế nhưng, dù thi đấu trên sân nhà nhưng HLV Trần Vũ ắt hẳn không tránh những e ngại bởi chính đội bóng thành Nam này đã từng giành trọn 3 điểm ngay trên sân Chi Lăng ở phần đầu V-League. Đến lần gặp nhau ở lượt về, dù đang trong thời điểm hưng phấn nhưng Đà Nẵng cũng khá vất vả tìm được 1 điểm trên sân Thiên Trường.
Nam Định là một đối thủ kỵ-rơ của Đà Nẵng! Và đây sẽ là cơ hội để cho đội bóng sông Hàn đòi lại món nợ trên và người hâm mộ đội bóng này đang đặt nhiều kỳ vọng bởi Đà Nẵng đang có phong độ khá ổn định trong thời gian qua. Ở thời điểm nhiều đội tập chay trong mùa World Cup, Đà Nẵng vẫn đưa lực lượng mạnh tham dự môn bóng đá Đại hội TDTT, vừa để giành quyền vào chung kết và cũng là dịp để duy trì phong độ.
Đây quả là một trận đấu không dễ dàng cho đội khách và điều mà HLV Bùi Hữu Nam đang hy vọng là tinh thần của các cầu thủ trẻ Nam Định sẽ có dịp phát huy nhằm thêm một lần tạo bất ngờ trên sân Chi Lăng. Tuy nhiên, khả năng tạo bất ngờ của M.Nam Định xem ra khá thấp khi “thiên thời, địa lợi” đều nghiêng về đội chủ nhà.
Dự đoán: Đà Nẵng thắng.
Đây quả là cuộc đối đầu giữa hai đội có nhiều duyên nợ trong mùa bóng năm nay khi đây là lần gặp gỡ thứ 4 kể từ đầu mùa. Hai lần gặp nhau ở V-League ưu thế đang thuộc về đội bóng đất võ với 1 thắng, 1 hòa; đến lần gặp nhau ở giải Đại hội TDTT thì Bình Định lại ghi thêm một chiến thắng với tỷ số 3-1 ở vòng 1/16.
Trước trận đấu này, nếu như P.BĐ đã tìm lại phong độ ổn định khi quay trở lại vị trí nhì bảng ở V-League thì ngược lại, K.KH có dấu hiệu chựng lại ở phía sau với 3 điểm cách biệt. Cả hai đội đều đặt chỉ tiêu thắng lợi trong trận đấu này để tạo sự hưng phấn trước khi trở lại với V-League. Nguyên nhân khác để khiến cho trận đấu này dự báo sẽ hấp dẫn là Bình Định không phải di chuyển để chuẩn bị cho lượt 20 V-League khi họ sẽ tiếp Nam Định vào thứ Tư tới; trong khi K.Khánh Hòa lại nghỉ thi đấu ở lượt này.
Nếu như K.Khánh Hòa được ví như là một kẻ “ngổ ngáo đáng yêu” ở mùa bóng năm nay thì ngược lại, P.Bình Định đang có dịp để khẳng định danh hiệu “vua đá Cúp” của mình. Điều thú vị là để tiến vào vòng này, Bình Định chỉ thi đấu 1 trận ở vòng 2 sau khi được miễn thi đấu vòng 1 và đối thủ ở vòng 3 là ĐA.TP bị đánh rớt hạng nên đội bóng đất võ đã tiến thẳng vào vòng Tứ kết chỉ sau 1 trận đấu. Dù khả năng ra sân của Trung Tuấn khá thấp do chấn thương chỉ vừa bình phục, nhưng P.Bình Định vẫn duy trì được hàng phòng ngự mạnh với Thành Lợi, Nirut, Văn Dũng… và nhất là chân sút Smart đang trở thành hiện tượng kể từ đầu giai đoạn hai. Dù sẽ là một trận đấu khó khăn khi phải đối đầu với đối thủ đồng đều như Khánh Hòa, nhưng P.Bình Định được đánh giá cao hơn trong khả năng đoạt vé vào bán kết.
Dự đoán: Pisico Bình Định thắng
NGUYỄN HOÀNG |