HN.ACB, HP.HN

Mỗi người một cảnh

Trận derby giữa HPHN (áo trắng) và HN. ACB : 1-2
Trận derby giữa HPHN (áo trắng) và HN. ACB : 1-2

V-League 2005, “người em” HP.HN cập bến trụ hạng trong niềm tự hào của người hâm mộ Thủ đô, ngược lại “đàn anh” HN.ACB gây thất vọng lớn khi họ chỉ sống sót sau trận play off với THS.CT. Gần một năm sau, tới trước vòng 20 V-League 2006, HN.ACB đã lấy lại vị thế của mình còn HP.HN rơi vào đúng hoàn cảnh của “người anh” tại V-League 2005...

  • HN.ACB vô tư trở lại đoàn đua

Minh Hiếu, Thanh Sơn, Thanh Châu, Quốc Khánh từ giã sân cỏ có thể khiến nhiều CĐV Hà Nội tiếc nuối nhưng với HN.ACB, sự ra đi của những cầu thủ trên đã vô tình đem đến cho họ một sinh khí mới: trẻ trung, máu lửa và đoàn kết hơn.

Sự thay đổi ấy từ các cầu thủ đã giúp HLV trẻ Hoàng Văn Phúc - nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ “bầu” Kiên, dễ dàng áp dụng những ý tưởng của mình cho đám học trò vốn nổi tiếng là khó bảo.

Kết quả là HN.ACB liên tiếp gây bất ngờ ở giai đoạn đầu và đã có lúc họ ngất ngưởng trong tốp đầu và được bầu là đội bóng xuất sắc nhất tháng. Như một cái “dớp”, HN.ACB thua liên tục sau khi giành giải thưởng tháng 4, HN.ACB thua liền hai trận trước P.Bình Định (1-4) và Bình Dương (1-2). Trận thắng 2-1 trước Thép Pomina Tiền Giang sau đó dường như vẫn chưa ngăn được cái “dớp” này bởi ở vòng 19, họ lại để Đà Nẵng vượt qua với tỷ số 1-0.

Những trận thua đó đã đẩy HN.ACB xuống vị trí thứ 8 với 25 điểm sau 19 lượt đấu và người ta cho rằng đội bóng này đã trở lại với bộ mặt thật của mình. Rất may cho HN.ACB, đang ở thời điểm khó khăn nhất thì 1 tháng nghỉ World Cup đã đem đến cho họ nhiều điều. Nhồi thể lực, rèn lại kỹ chiến thuật suốt thời gian nghỉ này đã giúp HN.ACB tìm được sự cân bằng trong lối chơi và theo HLV Hoàng Văn Phúc, thể lực vốn là yếu tố quyết định cho giai đoạn cuối đã được cải thiện đáng kể ở HN.ACB.

Theo tính toán với số điểm hiện tại (25), HN.ACB gần như đã trụ hạng khi họ còn 3 trận sân nhà (GĐT.LA, P.SLNA và Thép MN.CSG). Nghĩa là ám ảnh đi play-off hầu như đã hết, HN.ACB không còn chịu áp lực ở 7 trận đấu còn lại và đây là lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.
Tâm lý thoải mái cùng dàn cầu thủ không đến nỗi nào, hãy chờ xem những bất ngờ có thể đến từ HN.ACB giống như họ đã làm được hồi giữa mùa.

  • HP.HN sẵn sàng “vượt cạn”

Chỉ hơn vị trí play-off 1 điểm (Thép MN.CSG), hơn 6 điểm so với Thép Pomina Tiền Giang, HP.HN vẫn đang trong tâm bão - hậu quả của chuỗi thành tích tệ hại từ giữa mùa giải.

Ý thức được những khó khăn đang chờ đón, HP.HN đã nói không với World Cup 2006 để thượng sơn rèn quân. Gần 1 tháng đóng trại tại Tam Đảo đã giúp HP.HN khắc phục điểm yếu về thể lực, “lỗ rò” nơi hàng thủ (để lọt lưới 32 bàn sau 19 vòng) cũng đã được “hàn” cho hẹp lại khi mà hầu hết các cựu binh như Văn Lưu, Như Thuần, Tiến Dũng... đều tìm lại được thể trạng tốt. Trên hàng công, Das Silva, Dos Santos có thêm thời gian “tìm hiểu” để có sự liên lạc tốt hơn, những vết rạn quan hệ giữa Văn Vinh - Dos Santos đã được hàn gắn...

Những tín hiệu tốt đẹp đó đã được HP.HN thể hiện trong trận gặp M.H.HP ở Tứ kết Cúp quốc gia. Chơi trên sân khách, HP.HN đã thể hiện được sự chắc chắn trong phòng ngự, sắc sảo ở những đường phản công và đặc biệt điểm yếu thể lực vào những phút cuối trận đã không còn xuất hiện rõ ràng như trước. Và HP.HN đã lọt vào bán kết Cúp quốc gia với trận thắng M.H.HP 1-0.

Chiến thắng này có thể không phải là mục tiêu đáng chờ đợi của HP.HN song trận cầu đó đã đem đến cho họ thêm sự tự tin vốn đã giảm đi đáng kể sau những kết quả nghèo nàn của chặng đường đã qua. Dù thách thức vẫn còn ở phía trước nhưng trên trán HLV Vương Tiến Dũng, những vết nhăn đã giảm đi bởi HP.HN đang mang những sắc diện mà ông hằng mong đợi. Đó là những tín hiệu tốt cho “người em” của bóng đá Thủ đô, họ đang rất tự tin với cuộc “vượt cạn” ở 7 chặng đấu cuối.

T.Khôi

Tin cùng chuyên mục