Nhìn lại 19 vòng đấu giải hạng Nhất ALPHANAM - FUJI 2006

Sớm lộ diện 2 suất thăng hạng

  • Vòng 10: Vòng đấu của nhiều sự kiện
Sớm lộ diện 2 suất thăng hạng ảnh 1
Tiền đạo Phan Thanh Bình đi bóng trước hậu vệ Thể công

Sau 9 vòng đấu độc chiếm ngôi nhất bảng, Đồng Tháp đã phải nhường lại cho Halida Thanh Hóa khi thất bại 1-3 trước chính đối thủ này. Đó cũng là trận đấu tệ hại nhất của Đồng Tháp khi có đến 2 ngoại bị lãnh thẻ đỏ là Maxwell và Prince. Một sự kiện khác diễn ra tại TPHCM khi CLB TPHCM đã giành chiến thắng đầu tiên sau thắng lợi 3-1 trước QK5. Nhưng thắng lợi trên của CLB TPHCM không cải thiện được gì bởi cùng thời điểm, cách đó chỉ gần 10km, ĐMN.SG đã thua tơi bời 1-4 trước QK4 với 4 bàn thắng của tiền đạo trẻ Nguyễn Anh Thắng.

  • Vòng 11: Bất ngờ Tây Ninh

Đội tân binh Tây Ninh đã xát thêm vào nỗi đau bị soán ngôi của Đồng Tháp cách đó 1 tuần bằng thắng lợi 1-0 ngay trên sân Cao Lãnh, trong khi Tây Ninh kéo dài chuỗi trận bất bại thì Đồng Tháp lại tụt thêm một bậc khi bị Thể Công qua mặt bằng trận thắng 2-0 trước Sơn Đồng Tâm. Hai đại diện của phía Bắc là H.Thanh Hóa và Thể Công Viettel cùng chia nhau hai vị trí đầu bảng với 21 điểm. Còn ở nhóm cuối bảng, mọi chuyện đâu lại vào đấy khi SXKTĐL Lâm Đồng trở lại vị trí áp chót sau trận thua 0-1 trước H.Huế, CLB TPHCM trở lại với chuỗi ngày thất vọng khi bị QK4 chia điểm trong trận hòa 1-1 trên sân Thành Long.

  • Vòng 12: Trật tự không đổi

Hai đội nhất bảng tiếp tục thành công khi thi đấu tại phía Nam, H.Thanh Hóa thắng 3-2 trên sân Tây Ninh còn Thể Công hòa 1-1 tại An Giang. Đáng chú ý là việc Đồng Tháp kịp gượng dậy bằng trận thắng cách biệt 3-0 trên sân của Sơn Đồng Tâm để tiếp tục bám đuổi 2 đội nhất bảng. Ở nhóm cuối bảng, trật tự cũng không đổi khi CLB TPHCM đã thua chính đối thủ trực tiếp là Lâm Đồng với tỷ số 2-0. Trong khi đó, hai đội xếp thứ 11 và 12 là QK4 và QK5  vẫn giữ được hạng khi cùng tìm được 1 điểm.

  • Vòng 13: Trận thắng quan trọng của Đồng Tháp

Trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng này chính là cuộc so tài trên sân Cao Lãnh giữa Đồng Tháp và Thể Công, đó cũng là trận đấu quyết định ngôi thứ ở nhóm đầu trước khi kết thúc giai đoạn 1. Đồng Tháp đã dồn hết lực vào trận này bởi nếu chỉ tìm được một kết quả hòa coi như đường thăng hạng của họ sẽ chông chênh ngay. Chân sút trẻ Thanh Bình đã trở thành người hùng của trận đấu khi anh là tác giả bàn thắng quyết định ở phút 68, đem thắng lợi quý giá về cho Đồng Tháp.

Halida Thanh Hóa đã đứt mạch 12 trận bất bại bằng trận thua “trắng bụng” 0-3 trước Sơn Đồng Tâm, nhưng vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu bảng. Một tỷ số tương tự diễn ra trên sân Đồng Nai và với trận thua trên, CLB TPHCM đã có được một bản sơ kết giai đoạn 1 với nhiều trăn trở trong cuộc đua trụ hạng.

  • Vòng 14: 5 trận hòa và cú nhảy tam cấp của Lâm Đồng

Một loạt trận “derby” đã kết thúc với tỷ số hòa là Thể Công – Thanh Hóa 3-3, Đồng Tháp – An Giang 1-1, CLB TPHCM – ĐMN.SG 1-1, Quảng Nam – H.Huế 1-1 và QK4 – QK5 2-2 đã làm cho trật tự ở phần đầu bảng xếp hạng không biến động gì. Thanh Hóa và Đồng Tháp vẫn duy trì hai vị trí nhất bảng, Thể Công và H.Huế bám sát để sẵn sàng soán ngôi. Tuy nhiên, ở nhóm cuối bảng đã có biến động. Trận thắng quan trọng 2-0 trước Đồng Nai đã giúp Lâm Đồng thoát khỏi khu vực áp chót để vươn lên vị trí thứ 12, đó cũng là sự khởi đầu cho cuộc “đào tẩu” của đội bóng này.

  • Vòng 15: Một “phi vụ điện thoại xin điểm” bất thành?

Hai đội đầu bảng cùng giành trọn 3 điểm ở lượt này để gia cố vị trí của mình khi Thanh Hóa thắng 2-0 trước QK5, còn Đồng Tháp ấn tượng hơn khi thắng 2-1 trên sân Đồng Nai. Kết quả cách biệt nhất diễn ra trên sân Long Xuyên khi chủ nhà An Giang đánh bại Lâm Đồng 4-0 để khởi đầu cho tham vọng làm “chuyện lớn” ở mùa này. Còn với Lâm Đồng, dù thua nhưng cũng không đến nỗi lo ngại bởi QK5 và CLB TPHCM đều… bất thắng ở vòng này. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Thái Sơn trên cương vị HLV trưởng đội Đồng Nai, sau trận đấu này, ghế HLV trưởng được nhường cho HLV kỳ cựu đến từ Nghệ An: Nguyễn Văn Thịnh.

Một sự kiện đáng chú ý xảy ra ở vòng này liên quan đến cuộc “điện thoại xin điểm” giữa hai cầu thủ đồng hương cùng tên Hiếu, một đang thi đấu cho Tây Ninh và một đang chơi cho Quảng Nam. Vụ việc đúng-sai còn chờ quyết định của cơ quan điều tra, nhưng VFF đã nhanh chóng ra tay để răn đe bằng việc đình chỉ thi đấu với cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu (Tây Ninh).

  • Vòng 16: Những cơn mưa bàn thắng

Hai trận đấu có kết quả cách biệt nhất đã được thiết lập trên sân Thanh Hóa và sân Tự Do, những nạn nhân của “cơn mưa” này đều là tân binh. Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà đã đè bẹp Quân 4 với 6 bàn không gỡ để khẳng định sức mạnh của đội đang giữ vị trí nhất bảng, còn trên sân Tự Do, Huda Huế cũng 6 lần đưa bóng vào lưới Tây Ninh trong thắng lợi 6-2. Đáng chú ý là tiền đạo Flavio là tác giả của 4/6 bàn thắng cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 trước Lâm Đồng cũng đủ để giúp Đồng Tháp duy trì vị trí nhì bảng để giữ khoảng cách an toàn trước hai trận đấu trên sân khách tiếp theo. Còn ở khu vực cuối bảng, CLB TPHCM và QK5 vẫn bình chân như vại khi QK5 thất bại còn CLB TPHCM chia điểm với Sơn Đồng Tâm.

  • Vòng 17: Đồng Tháp trở lại ngôi đầu

Một biến động nhẹ đã xảy ra ở nhóm dẫn đầu khi Đồng Tháp giành lại ngôi nhất bảng từ Thanh Hóa sau khi giành 3 điểm trên sân QK5 trong trận thắng 1-0 như là một cuộc phục thù nhẹ nhàng sau trận hòa ở lượt đi. Dù bị mất ngôi nhất bảng nhưng Thanh Hóa cũng không mấy bận tâm bởi dù sao thì họ cũng kiếm thêm 1 điểm trên sân khách sau trận hòa 1-1 tại Đồng Nai.

Kết quả đáng chú ý nhất là trận thua bất ngờ (xen lẫn nghi ngờ) của Thể Công khi họ rời sân Đà Lạt với thảm bại 1-4 trước Lâm Đồng. Trận thua như gián tiếp để các cầu thủ quân đội nói lời chia tay với cuộc đua thăng hạng trong mùa này, kết quả đó đã che lấp một kết quả bất ngờ khác khi CLB TPHCM đã xuất sắc vượt qua chủ nhà Tây Ninh với tỷ số 1-0. Kết quả dù không cải thiện tình thế với CLB TPHCM nhưng cũng là lời báo động với Tây Ninh sau chuỗi trận đấu tệ hại.

  • Vòng 18: Ngôi đầu lại đổi chủ, QK5 sống lại hy vọng trụ hạng

Thanh Hóa tiếp tục loạt trận thành công khi lại kiếm được điểm trên sân khách, lần này là thắng lợi 2-1 trước Lâm Đồng. Thành tích trên đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng việc đưa họ quay trở lại ngôi đầu khi Đồng Tháp bất ngờ thất bại 0-2 trên sân QK4. Nhưng dù sao thì khoảng cách giữa hai đội này với nhóm theo sau lại được nới rộng thêm khi cả Thể Công lẫn H.Huế đều bị chia điểm. Nhưng một kết quả đáng chú ý là trận thắng 3-0 của QK5 trước An Giang, thắng lợi đã giúp đội bóng quân đội thu ngắn khoảng cách với khu vực an toàn chỉ còn 4 điểm để hé mở lại hy vọng trụ hạng. Bởi không chỉ Lâm Đồng bại trận mà ngay cả ĐMN.SG cũng trắng tay trước Tây Ninh với tỷ số 1-4, còn Đồng Nai thì bị Thể Công chia điểm trên sân nhà.

  • Vòng 19: Những cuộc biểu dương sức mạnh

Hai đội bóng thực hiện những “cơn mưa bàn thắng” cách đó 2 vòng đấu là Thanh Hóa và H.Huế đã có dịp so tài, đó cũng là trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng này. Thế nhưng, những kỳ vọng đã sớm sụp đổ khi H.Huế đã rời sân Thanh Hóa với thất bại chóng vánh 0-4 để chỉ còn một đích ngắm trong mùa này là tranh suất đi tranh play-off. Cùng lúc đó trên sân Cao Lãnh, Đồng Tháp cũng chứng tỏ sức mạnh của mình khi đè bẹp CLB TPHCM với tỷ số 6-0 để tiếp tục hà hơi sau gáy đội nhất bảng Thanh Hóa. Cũng với kết quả này, CLB TPHCM coi như đã đặt 1 chân xuống hạng. An Giang tiếp tục nuôi tham vọng chen chân ở cuộc đua tranh suất đi dự play-off khi thắng ĐMN.SG 3-1 và cùng với CLB TPHCM, đội ĐMN.SG đã tạm chốt lại 2/3 chặng đường mùa bóng 2006 bằng vị trí 12/14, một thứ hạng khá nguy ngập.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục