Quà tết ấm lòng người nhiễm chất độc da cam

Những ngày chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ, những chuyến xe quà tặng cuối mang nhiều tình thương ấm áp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM cùng sự đồng hành của Quỹ vì người nghèo TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ, Công ty Du lịch Hòa Bình, các ngân hàng (ĐT-PT VN, ĐBSCL, NN-PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi), gia đình thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ… Hội Lương thực thực phẩm TPHCM, là đơn vị cùng hội từ bấy lâu nay, cứ mỗi dịp tết, bà Lý Kim Chi vẫn luôn nhiệt tình vận động chị em trong hội góp phần chia sẻ đến với những mảnh đời khốn khó. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin vẫn luôn dành phần tiền lương của mình để chăm lo các bà mẹ và các cháu bị bệnh tật bẩm sinh có được cái tết ấm lòng.

Những ngày chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ, những chuyến xe quà tặng cuối mang nhiều tình thương ấm áp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM cùng sự đồng hành của Quỹ vì người nghèo TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ, Công ty Du lịch Hòa Bình, các ngân hàng (ĐT-PT VN, ĐBSCL, NN-PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi), gia đình thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ… Hội Lương thực thực phẩm TPHCM, là đơn vị cùng hội từ bấy lâu nay, cứ mỗi dịp tết, bà Lý Kim Chi vẫn luôn nhiệt tình vận động chị em trong hội góp phần chia sẻ đến với những mảnh đời khốn khó. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin vẫn luôn dành phần tiền lương của mình để chăm lo các bà mẹ và các cháu bị bệnh tật bẩm sinh có được cái tết ấm lòng.

Từ những ngày trước tết, những chuyến xe của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đã chở 1.700 phần quà tết (trị giá 510 triệu đồng) trao tận tay các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu dị dạng, dị tật nặng do nhiễm chất độc da cam từ ông bà, bố mẹ, làm sao mỗi gia đình đều được thăm hỏi, có quà tết vui xuân như mọi người.

PHẠM THỊ NHÍ

Tin cùng chuyên mục