Quà tựu trường tặng học trò nghèo

“Nhìn tụi nhỏ đi bộ đến trường mỗi ngày dưới cái nắng nóng miền Trung, nhớ tuổi thơ cơ cực của mình mà thương quá!”, bác sĩ Cao Xuân Minh, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (TPHCM), đã xúc động nói khi đến thăm và tặng quà trẻ em nghèo ở xã Phước Tiến (huyện Bác Ái, Ninh Thuận). Gần 30 năm xa quê, học tập và lập nghiệp tại TPHCM, bác sĩ Minh luôn dặn lòng chung tay góp sức cùng bạn học cũ, cô giáo và người thân… quay về đóng góp giúp bà con ở quê nghèo.
Quà tựu trường tặng học trò nghèo

“Nhìn tụi nhỏ đi bộ đến trường mỗi ngày dưới cái nắng nóng miền Trung, nhớ tuổi thơ cơ cực của mình mà thương quá!”, bác sĩ Cao Xuân Minh, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (TPHCM), đã xúc động nói khi đến thăm và tặng quà trẻ em nghèo ở xã Phước Tiến (huyện Bác Ái, Ninh Thuận). Gần 30 năm xa quê, học tập và lập nghiệp tại TPHCM, bác sĩ Minh luôn dặn lòng chung tay góp sức cùng bạn học cũ, cô giáo và người thân… quay về đóng góp giúp bà con ở quê nghèo.

Học sinh Trường THCS - Phổ thông Dân tộc bán trú Lê Lợi vui mừng chạy thử xe đạp vừa được tặng

Thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận, bác sĩ Minh đã vận động bạn bè, người thân cùng Ban liên lạc Đồng hương Ninh Thuận tại TPHCM, Công ty Từ Sơn Ninh Thuận, Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh…  quyên góp 145 triệu đồng, mua quà, mua xe đạp giúp 60 học sinh THCS, đa số là dân tộc Raglai, nhà ở  tận 4 xã miền núi Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Tân và Phước Bình, kịp đón năm học mới.

Dịp này, đoàn còn tặng hơn 600 phần quà tập viết và dụng cụ học tập giúp học sinh của các Trường Tiểu học Phước Thành A, Phước Thành B và Trường THCS Nguyễn Huệ tại xã Phước Thành. Ông Trương Thanh Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh, cũng quê Ninh Thuận, càng thấu hiểu những khó khăn của vùng núi này nên càng xúc động khi được trực tiếp về thăm và thiết thực giúp các em học sinh. 

Bà Hoàng Thị Út Lan, Chủ  tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận, rất mong có nhiều nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương giúp bà con nghèo.

Thầy Đặng Ngọc Hải, Phó phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bác Ái, cho biết học sinh của huyện đa số là dân tộc Raglai và Chăm. Các em học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú. Do nhà xa nên các em thường ở lại trường cả ngày hoặc cả tuần. Đối với trẻ vùng quê nghèo, những chiếc cặp mới đủ màu in hình các nhân vật hoạt hình là niềm mơ ước từ lâu, giờ được các nhà hảo tâm trao tặng đã mang lại niềm vui cho các em trong ngày khai trường năm học mới này.

VIỆT NGA

Tin cùng chuyên mục