Rác thải “bủa vây” chợ đầu mối Hóc Môn

Một cảnh tưởng “hãi hùng” bao quanh bên ngoài hàng rào khu vực Chợ đầu mối Hóc Môn khiến người dân cư ngụ tại đây hay đi ngang qua cũng “khiếp sợ” bởi mùi hôi thối của những đống rác để lâu ngày thối rửa, chất cao và trải dài lấn hết cả những tuyến đường số 3, 4, 10 tại đây 

Sau hơn 3 tháng phải ngừng hoạt động để phòng, chống dịch covid-19, Chợ đầu mối Hóc Môn vừa được mở lại điểm trung chuyển hàng hóa vào hạ tuần tháng 9. Tuy nhiên, một cảnh tưởng “hãi hùng” bao quanh bên ngoài hàng rào khu vực chợ này khiến người dân cư ngụ tại đây hay đi ngang qua cũng “khiếp sợ” bởi mùi hôi thối của những đống rác để lâu ngày thối rửa, chất cao và trải dài lấn hết cả những tuyến đường số 3, 4, 10 tại đây. 

Rác thải “bủa vây” chợ đầu mối Hóc Môn ảnh 1
Rác thải “bủa vây” chợ đầu mối Hóc Môn ảnh 2
Rác thải “bủa vây” chợ đầu mối Hóc Môn ảnh 3 Những đống rác để lâu ngày thối rửa, chất cao và trải dài lấn hết cả những tuyến đường 

Qua tìm hiểu, những bãi rác này là của những đối tượng mua bán hàng hóa “chui”, không đăng ký vào chợ.

Theo đại diện Công ty Quản lý Chợ đầu mối Hóc Môn, tình trạng này kéo dài nhiều năm qua, đơn vị hàng tháng đã phải chi thêm tiền để nhờ đội vệ sinh trong chợ xử lý. Nhưng từ ngày chợ phải đóng cửa để phòng, chống dịch thì không còn người để phụ giúp dọn rác, nên những đống rác này ngày càng cao và trải dài chiếm hết lòng đường.

Theo quy định, việc quản lý đơn vị xử lý, thu gom rác tại đây thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. 

Tin cùng chuyên mục