Rót...tình vào sen

Nếu như nói bà “nặng” tình với sen nên chỉ cần vài nét phác hoạ, hoa sen trên lụa của bà đã có hồn và vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên thì vẫn chưa đủ, vì ngoài tình, sen với bà còn kết duyên hơn 50 năm qua và hễ cứ nhắc đến hoạ sĩ Nguyễn Thị Tâm, khán giả lại nhớ về các tác phẩm hoa sen đầy tinh tế của bà. 
33 tác phẩm cùng chủ đề sen là 33 màu sắc với cách thể hiện, biến hóa khác nhau, được thể hiện bằng chất liệu sơn dầu, acrylics và màu nước trên nhiều chất liệu như canvas, lụa, hợp kim, cói giấy. Ở họa sĩ Nguyễn Thị Tâm thì theo đuổi trường phái hiện thực, còn họa sĩ Trần Thùy Linh và Nguyễn Huy Khuê cùng thể hiện phong cách trừu tượng, siêu thực và biểu hiện nhưng ở họ lại tựu trung một điểm, đó là có chung tình yêu lớn với sen.

Tin cùng chuyên mục