Rừng cao su thay lá

LÊ HOÀNG DŨNG
Rừng cao su thay lá

Đường chiều nâng bước chân tôi
Dư âm trong gió mang lời ai trao
Khoảng trời nhà thấp, đất cao
Mây treo đầu núi, bạt màu nhánh sông
Đi trên đất đỏ bụi hồng
Nghe nằng nặng bước chân trong ngỡ ngàng

Minh họa: Ngọc Thiện


Rừng cao su lá bạt ngàn
Lời thơ năm tháng lại nhàn nhạt phai
Hồn loang lổ giấc mơ say
Tìm quên nỗi nhớ đong đầy buồng tim
Lối về xóm nhỏ lặng im
Bàn chân cát giấu biết tìm đâu ra
Sợi buồn ru hạt mưa xa
Theo đời sông suối chảy qua cuối dòng
Lạnh lùng giữa buổi chiều đông
Tơ trời lặng lẽ chìm trong sương mờ
Rừng su thay lá bao giờ
Em về đâu giữa bến bờ ngược xuôi
Đường xưa vọng tiếng em cười
Dư hương, câu hát nghe vời vợi xa
Đường trần vạn nẻo tôi qua
Vương theo nỗi nhớ, lời ca ngọt ngào.

LÊ HOÀNG DŨNG
                                       (gửi K.A, Tây Ninh)

Tin cùng chuyên mục