Sau khi chia tay bạn gái, Norman Buckley - thủ thư Thư viện Trung tâm Manchester (Anh) - đã ăn cắp 500 cuốn sách quý hiếm (trong đó có các tác phẩm giá trị của Geoffrey Chaucer, Coleridge, Shelley và Iohn Keats) trị giá 175.000 bảng Anh sau đó rao bán trên mạng eBay.com.
Khi bị bắt, Buckley đã thu được 11.000 bảng Anh từ việc bán số sách trên, nhưng lạ một nỗi là anh không tơ hào đến một đồng. Norman Buckley bảo rằng mình làm việc quái dị đó là để thoát khỏi nỗi buồn sau sự tan vỡ của cuộc tình.
Thú giải khuây kỳ quái của anh chàng này chỉ bị phát giác khi một chuyên gia sách cổ ở Somerset nhìn thấy cuốn Elegies của John Donne xuất bản năm 1654 được rao bán trên eBay. Thấy trên sách có đóng dấu của Thư viện Manchester, ông lập tức báo cho thư viện này biết.
Buckley bị bắt tại nhà ở Hulme. Khám xét nhà, cảnh sát tìm thấy 400 cuốn sách được cất giấu. Buckley bị phạt 15 tháng tù treo và 250 giờ lao động công ích.
Chánh án tòa án cho biết: “Norman Buckley ăn cắp không vì động cơ kinh tế mà chỉ vì nhu cầu giải tỏa cảm xúc. Đó là một tình tiết giảm nhẹ tội cho anh”.
THẢO LƯ