“Chân dung Mê Công”
SGGP:: Cập nhật ngày 18/10/2006 lúc 13:08'(GMT+7)

Cô gái Iko - Lào.

Lâm Đức Hiền học hội họa và điêu khắc tại trường Mỹ thuật Lyon, và trở thành nhiếp ảnh gia trong khuôn khổ các hoạt động nhân đạo. Với chiếc máy ảnh, anh say sưa chu du và đã từng xông vào những nơi đang xảy ra chiến sự ác liệt như Rwanda, Chesnia, Bosnia, Kosovo, Columbia, Afghanistan, Iraq… để có được những bộ sưu tập ảnh đồ sộ, quý báu cùng nhiều giải thưởng: Giải Nhất ảnh báo chí 2001; Giải Leica - giải thưởng lớn của châu Âu; Giải thưởng của Trung tâm Nhiếp ảnh quốc gia Pháp…

Từ năm 1999, anh quyết định trở lại với dòng sông Mê Công, nơi anh đã sống những ngày tuổi thơ. Từ đó, những cuộc gặp gỡ từ cuộc sống lẫn nghề nghiệp đã làm nên nhật ký một chuyến đi, một cuộc hành trình ngược dòng lịch sử, hòa quyện cùng những câu chuyện riêng tư trong tâm hồn tác giả.

“Chân dung Mê Công” (từng được giới thiệu tại Festival Huế 2006) sẽ đem đến cho người xem hàng loạt các tác phẩm đôi: những bức chân dung đặt bên cạnh và bên trong cảnh vật của vùng sông nước Mê Công.

Khai mạc: 18g, 17-10-2006
Triển lãm đến hết ngày 11-11-2006 tại 31 Thái Văn Lung, Q1. Vào cửa tự do.

THẢO NGUYÊN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Hết “nguồn sữa” thuốc lá  (18/10/2006,13:07)
Bánh bao Chợ Lớn-Sài Gòn  (18/10/2006,13:04)
Sự nuối tiếc ngọt ngào   (18/10/2006,13:02)
Giò heo chiên muối   (18/10/2006,13:00)
Bún chả giấm Hà Giang  (18/10/2006,12:59)
Thêm một ca sĩ trở về  (18/10/2006,12:59)
Âm nhạc của giới sành điệu  (18/10/2006,12:58)
Sống chết với đá  (18/10/2006,12:56)
Từ làng đến phố  (18/10/2006,12:55)
Lãnh vực còn bỏ trống  (17/10/2006,17:08)