Vui cười

Vui cười
  • Không cấm
Vui cười ảnh 1

Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu hiện ra một anh lính:

- Thưa cô, ở hồ này cấm tắm!

- Sao anh không thông báo trước lúc tôi cởi quần áo? – cô gái tức giận.

- Anh em trong đại đội ngăn cản tôi, vả lại điều đó thì... không cấm!

NGUYỄN TẤN BẢO (st)

  • Không vội

Con nói với cha (là người Scotland):

- Bố ơi, cho con tiền để mua tập bản đồ thế giới.

- Không vội! Tình hình thế giới còn chưa ổn định.

NGUYỄN TẤN BẢO (st)

  • Điều cầu xin

Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:

- Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.

- Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?

- Dạ, khó nói lắm!

- Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.

- Anh ta van vỉ con: “Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!”.

NGUYỄN TẤN BẢO (st)

  • Giàu có?

Trong buổi họp, thiên thần chợt xuất hiện và nói với bà hiệu trưởng rằng bà đã tận tụy trong giảng dạy, vì thế bà sẽ được một lựa chọn: sự giàu có, sự thông thái hoặc vẻ đẹp. Không lưỡng lự, bà hiệu trưởng chọn ngay sự thông thái.

- Xong! – thiên thần mỉm cười và biến mất.

Bây giờ mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía bà hiệu trưởng đang ngồi trong ánh hào quang sáng lóa. Có ai đó nói nhỏ:

- Xin hãy nói cho tôi nghe điều gì đó thông thái.

Vị thông thái thở dài: “Đáng lẽ tôi phải chọn sự giàu có mới phải”.

THU HẠNH (st)

  • Trị bệnh

Tại phòng khám, bác sĩ khám cho bệnh nhân nam và đưa thuốc cho vợ ông ta rồi nói:

- Chồng cô cần được yên tĩnh tuyệt đối...

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cho chồng tôi uống theo thời gian quy định.

- Không, thuốc an thần là dành cho cô...

BÍCH QUY (st)

  • Hàng hiệu?
Vui cười ảnh 2

Một người sống ở thành phố khoe với một người bạn ở thôn quê:

- Xem này, chiếc áo khoác là của Pierre Cardin đó!

- Thế áo sơ mi và quần dài kia cũng của Pierre Cardin à?

- Đúng vậy!

- Ôi trời, cậu thật tệ, cậu nỡ nào lột sạch cả quần áo của ông ta...

THU HẠNH (st)

Tin cùng chuyên mục