Anh hùng Lao động Nguyễn Chấn Hùng:
“Tôi mê hình ảnh người gieo hạt...”
SGGP:: Cập nhật ngày 30/05/2006 lúc 09:49'(GMT+7)

Ông có cái điềm tĩnh, chừng mực, nhẹ nhàng, pha chút khề khà, hào sảng… rặt ông già Nam bộ.
Nhân dịp ông vừa được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Tuần San SGGP Thứ Bảy đã có cuộc trao đổi thú vị với ông.

- Thưa BS, có ý kiến cho rằng các BS không nên mở phòng mạch tư vì sẽ khó giữ được y đức bởi các “chiêu” nuôi bệnh. Suy nghĩ riêng của BS về vấn đề này?

GS-BS Nguyễn Chấn Hùng. Ảnh: Song Phạm.

- Tôi nghĩ, BS phải sống bằng chính nghề của mình, ai tiêu cực thì cho dù có làm gì đi nữa vẫn tiêu cực. BS nếu không được phép mở phòng mạch tư sẽ đi làm nghề tay trái vì nếu chỉ dựa vào đồng lương như hiện nay rõ ràng rất khó sống. Nếu làm nghề tay trái thì nghề tay phải tất bị mài mòn, uổng phí. Tôi nghĩ, không phải không có BS tiêu cực nhưng họ không đại diện cho tất cả. Tôi cho rằng BS mở phòng mạch tư là chuyện bình thường và cần thiết, thu nhập ổn định sẽ giúp người thầy thuốc thoải mái về mặt tinh thần, nâng cao nghề nghiệp đồng thời giảm nguy cơ xâm phạm tài sản bệnh viện, tài sản nhà nước.

Hơn nữa, giữa bệnh nhân và BS có những niềm tin, những tâm sự riêng đẹp đẽ và tế nhị. Không hiếm trường hợp bệnh nhân xem BS như thân nhân và ngược lại, nhất là khi bệnh của họ không đến nỗi phải nhập viện để chịu mọi thủ tục nặng nề và nhất là bệnh viện của ta hiện luôn trong tình trạng quá tải. Nếu phải so sánh một chút, tôi cho rằng ta đang thiếu một tổ chức quản lý y khoa tương tự Y sĩ đoàn trước kia với những quy định gắt gao về hành nghề dựa vào lời thề Hypocrat.

Mọi phòng mạch tư đều chịu sự quản lý chặt chẽ từ tổ chức này, cụ thể là không được tự ý quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, kể cả Đông y và thẩm mỹ. Một điều nữa, cho dù BS giỏi, tận tâm cách mấy cũng không thể không có trường hợp xảy ra tai nạn nghề nghiệp. Với những trường hợp như thế, tổ chức Y sĩ đoàn (luôn có hội đồng chuyên môn) làm công việc thẩm định, phán quyết đúng mức và nghiêm túc, tránh được cái nhìn bức xúc từ phía thân nhân và cơ quan pháp luật.

- Y khoa có rất nhiều ngành, vì sao ông chọn ngành Ung thư?

- Tôi chọn ngành này ban đầu do tình cờ, do “thần tượng” một người thầy tài hoa, uyên thâm và mẫu mực là GS Đào Đức Hoành - Viện trưởngViện ĐH Y Sài Gòn, GĐ BV Bình Dân - người đã dắt tay tôi vào chuyên khoa ung thư học, nhưng về sau càng làm việc, càng đào sâu nghiên cứu tôi càng say mê ngành này.

Một lý do nữa là trước năm 1975, người mắc bệnh ung thư thường bị xã hội dành cho cái nhìn thành kiến nặng nề. Tôi đã xin đổi tên gọi các cơ sở điều trị ung thư thành trung tâm ung bướu cho nhẹ nhàng hơn, đồng thời phổ biến kiến thức cho người dân rằng đây cũng chỉ là một trong những bệnh tật của con người và nếu hiểu biết, phòng chống, phát hiện kịp thời vẫn có thể chữa khỏi.

- Danh hiệu Anh hùng lao động có gây áp lực với BS? Liệu có gì thay đổi trước và sau khi nhận danh hiệu cao quý này?


- Tôi chỉ thấy thật nhiều niềm vui! (cười). Nhiều bạn bè, thân nhân, bệnh nhân, học trò… liên tục gọi điện, gửi hoa đến chúc mừng khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng vui sướng. Đồng nghiệp ra đi sau 1975 đang sống và làm việc ở các nước gọi về bảo quyết định của tôi là đúng lắm. Tôi thích hình ảnh người gieo hạt trên bìa quyển từ điển Pháp Petit Larousse, cứ gieo và gieo… rồi sẽ có lúc mùa gặt đến. Tôi cũng mê hoa lục bình với suy nghĩ tích cực: vừa trôi vừa trổ bông, không cần bám đất, chỉ chút nắng, chút mưa, chút sương, chút gió nhưng có cả một bầu trời…

Ở tuổi sắp từ giã công quyền, tôi thấy nhẹ nhàng không còn áp lực gì, chỉ băn khoăn về bài toán quá tải và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Giá mà bệnh viện rộng hơn nữa, giá tôi còn nhiều thời gian hơn nữa để có thể dốc sức vào việc biên soạn sách giáo khoa cho sinh viên ngành Ung bướu và tài liệu mới cập nhật cho người dân hiểu rõ, phát hiện sớm và tự phòng tránh căn bệnh nhức nhối này.

GS-BS nguyễn Chấn Hùng sinh năm 1944, là cựu học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Lấy bằng bác sĩ năm 26 tuổi, bằng Tiến sĩ y khoa quốc gia năm 28 tuổi, bằng hậu ĐH ngành Ung thư và là giảng viên duy nhất của ngành Ung thư học, ĐH Y khoa Sài Gòn năm 30 tuổi.

Hiện nay, ông là GĐ Bệnh viện Ung Bướu; Chủ nhiệm bộ môn Ung thư học và bộ môn Phẫu thuật thực hành ĐH Y Dược TP.HCM; Chủ nhiệm bộ môn Ung bướu học TT Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP; Phó Chủ tịch Hội Ung thư VN...

Thảo Phạm

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
MC Việt kiều đầu tiên trên VTV  (30/05/2006,09:42)
Buôn... tài sản ảo  (30/05/2006,09:35)
Sẽ mang tầm quốc gia  (30/05/2006,09:29)
Ấm áp Sài Gòn   (30/05/2006,09:28)
“Khung hình” dùng bluetooth  (30/05/2006,09:22)
Vị cứu tinh của Mercedes  (30/05/2006,09:21)
Thăng trầm đội bóng chày đầu tiên  (30/05/2006,09:15)
Vải tre   (30/05/2006,09:09)
Phòng và chữa trị viêm gan siêu vi B  (30/05/2006,09:08)
Adebayor :" Togo đến Đức để học hỏi"   (26/05/2006,08:31)