Thanh Hải
Đường đi rộng mở
SGGP:: Cập nhật ngày 19/07/2006 lúc 09:53'(GMT+7)

Hoàng - nhà thơ trong vở kịch “Sống thử”, mỗi khi xuất hiện đều làm người xem rộ lên tiếng cười sảng khoái bởi gương mặt thư sinh đẹp trai song tính cách lại không giống người thường. Có thể nói, Thanh Hải đã rất xuất sắc khi biến một nhân vật phụ trong kịch bản thành một vai diễn được chờ đợi nhất trên sân khấu.

Thanh Hải trong vai Xnagaren vở Thầy thuốc biết bay.

Nghe Hoàng - nhân vật mà Thanh Hải nhập vai - say mê đọc thơ với chất giọng xứ Nghệ mấy ai biết Thanh Hải chính gốc Mỹ Tho, sinh ra và lớn lên bên con sông Tiền cho đến hết PTTH mới rời quê lên TPHCM học.

Thuở nhỏ, coi “Trong nhà ngoài phố”, ước ao được làm nghề như chú Bảo Quốc nên lớn lên Thanh Hải quyết tâm theo con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, do ba má không bằng lòng nên anh thi vào Đại học Kiến trúc TPHCM và tốt nghiệp với văn bằng kiến trúc sư ngành thiết kế công trình. Song, ngay khi còn học năm thứ hai ĐH Kiến trúc, Thanh Hải đã lén thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh mà không cho ai hay. Khi học được gần hai năm, gia đình mới phát hiện.

Hậu quả của việc này là anh bị “triệu hồi” về quê để gia đình họ hàng vạch cho anh thấy sự bấp bênh của nghề diễn viên so với tương lai tươi sáng của nghề kiến trúc. Nhắm cãi không lại, anh im lặng và trở lên Sài Gòn học tiếp song song hai trường. Năm trước, tốt nghiệp kiến trúc, năm sau - 2004 - anh tốt nghiệp luôn ngành Diễn viên với vai anh lính Đê-nhít trong vở kịch Câu chuyện Iếc-cút của tác giả Acbudôp (Liên Xô cũ).

Thanh Hải gia nhập đội ngũ những diễn viên trẻ tiếp tục được đào tạo tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B với hàng loạt vai diễn, trong đó có lẽ vai Cu Thẻo trong Người đàn ông của trời và vai chuyên viên hóa trang Bùi Hoa trong vở Giấc mơ điện ảnh là những “phần mở đầu” tạo dấu ấn của Thanh Hải. Lối diễn tưng tửng nửa đùa, nửa thật cộng với sự hóm hỉnh trong mỗi cử điệu, mỗi lời thoại đã manh nha giới thiệu một gương mặt trẻ triển vọng.

Cho đến khi Thanh Hải xuất hiện với nhân vật Xnagaren trong vở Thầy thuốc biết bay của đại tác gia Molière thì những điều ấy không còn là sự dự báo nữa. Qua vai Xnagaren của Thanh Hải, người ta thấy bóng dáng hai mươi năm xưa của nghệ sĩ Thành Lộc. Nhưng có điều lạ là Thanh Hải chưa hề một lần xem Thành Lộc diễn vai này. Nét hóm hỉnh, thông minh cộng với một chút ranh ma, Thanh Hải đã hoàn toàn thuyết phục người xem khi vững vàng làm chủ sân khấu từ đầu cho đến hết vở.

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh, người đã hai lần dựng vở Thầy thuốc biết bay cách nhau 20 năm cho hai ê kíp diễn viên hai thế hệ, đã không giấu được vẻ ngạc nhiên khi phát hiện ra một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hai diễn viên đóng vai Xnagaren. Ông nói: “Giống mà không giống. Giống ở sự linh hoạt, ở khả năng tạo đột biến song nếu như ở Thành Lộc là sự già dặn, kỹ thuật thì ở Thanh Hải, ưu điểm nổi bật là nét hồn nhiên”.

Tuy không chủ tâm trở thành một diễn viên hài song anh luôn được đạo diễn giao “trọng trách” là phải tạo không khí cho sân khấu. Vì thế, với Thanh Hải, mỗi vai diễn là một “công trình” đầu tư chất xám rất vất vả. Đạo diễn chỉ phác họa tính cách đại thể, còn anh, tự mình phải sáng tạo những tiểu tiết, sao cho mỗi vai một cách thể hiện khác nhau. Cả hai vai Xnagaren và Hoàng - nhà thơ đã “ngốn” của Thanh Hải không biết bao nhiêu đêm thức trắng. Vai Hoàng trong kịch bản tuy được liệt vào loại vai “đi ngang sân khấu, té bụp một cái rồi đi vào” nhưng anh đã làm cho nó trở nên quá đậm, lấn át cả nhân vật chính.

Bây giờ, ba má anh đã thông cảm với anh “làm gì miễn lương thiện là được”. Nhờ vậy, anh yên tâm đi tiếp con đường mà “ngay lúc đầu đã thích lắm”. Và tuy cũng đã là một kiến trúc sư chính hiệu song với nghệ thuật, anh vẫn dành hết sự đam mê vì “từ nhỏ đến lớn không nghĩ sẽ làm nghề gì khác!”. Điều đó đã giúp Thanh Hải không chần chừ khi vạch ra cho tương lai của mình một kế hoạch lâu dài: trở thành một tác giả kịch bản, một đạo diễn sân khấu bên cạnh công việc không thể thiếu của một diễn viên.

Những điều ấy đang nằm trong tầm tay của Thanh Hải khi anh đã là tác giả và đạo diễn của không ít vở kịch ở Nhà hát Thế giới trẻ và trên màn ảnh nhỏ. Sắp tới đây, Thanh Hải sẽ có một trong ba vở mới đang dàn dựng của Nhà hát kịch 5B: Trăm năm bia đá (Nguyễn Thu Phương - đạo diễn Quốc Bảo); Người buôn giấc mơ (Nguyễn Thị Minh Ngọc - đạo diễn Xuân Hồng) và Bút máu (Vũ Hạnh - Minh Nguyệt - đạo diễn Đức Thịnh).

NHẬT LAM

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Mưa Sài Gòn  (19/07/2006,09:38)
"Sài Gòn làm ấm lòng"  (19/07/2006,09:33)
Tôm chua Huế  (19/07/2006,09:31)
Kết nối tình nguyện viên quốc tế  (19/07/2006,09:18)
“Nên cởi mở với sự khác biệt”  (19/07/2006,09:06)
Nhanh nhưng còn yếu  (18/07/2006,11:35)
Ký ức về Bùi Xuân Phái  (18/07/2006,11:31)
Tuyệt phẩm!  (18/07/2006,11:29)
Một kiến giải độc đáo  (18/07/2006,11:17)
Giảo Cổ Lam  (18/07/2006,11:15)