Điều bất hạnh

Điều bất hạnh
Điều bất hạnh ảnh 1

Hai bợm nhậu gặp nhau ngoài phố:

– Cậu đã nghe tin gì về anh bạn Bill chưa?
– Chưa, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế?
– Rạng sáng nay đã lìa đời trước cửa một quán rượu.
– Nhưng ở “Lối ra” hay “Lối vào”?
– “Lối vào”.
– Ôi, thật bất hạnh cho anh ấy!

XUÂN HIẾU (st)

Cũng vậy

Một bác sĩ khám cho một phụ nữ, thấy sắc mặt của cô không được khỏe nên nói với chồng của cô đang đứng bên cạnh:
– Nhìn mặt vợ anh, tôi thấy không được hài lòng lắm...
– Tôi cũng vậy bác sĩ ạ - anh chồng trả lời - Nhưng được cái cô ấy nấu ăn rất ngon và trông nom con cái tốt lắm ạ!

NGUYÊN ANH (st)

Lý do

Một cô gái tóc vàng hỏi bạn:
– Tại sao cậu biết đây là cửa hàng của tớ?
– Vì trước cửa có câu: “Ai mua thì bán, ai không mua nhất định không bán”.

TỨ QUÝ (st)

Đáng nghi

Treo trong phòng truyền thống của Trường Đại học Hall là ảnh các đội bóng rổ của trường trong suốt 40 năm qua. Cầu thủ đứng giữa mỗi bức ảnh đều cầm một tấm biển ghi năm của đội như “62-63”, “63-64”, “64-65”…

Một hôm, một sinh viên năm thứ nhất tò mò nhìn các bức ảnh rồi quay sang nói với anh sinh viên năm cuối: “Không ai thấy kỳ lạ gì sao khi đội trường mình năm nào cũng thua có mỗi một điểm? Chắc chắn là có bán độ, anh ạ”.

TỨ QUÝ (st)

Hợp

– Em có yêu anh không?
– Rất yêu. Còn anh?
– Chúng mình thật hợp nhau. Anh cũng rất yêu anh.

T.T.H. (st)

Tin cùng chuyên mục