Tháng ba hướng về nguồn cội

Tháng ba hướng về nguồn cội

Trong những ngày tháng ba này, khi phong trào thanh niên đang sôi động, mạnh mẽ ở các trường đại học, cao đẳng... hay ở các thôn xóm, phố phường trên khắp cả nước thì chúng tôi - những sinh viên năm thứ hai, khoa Báo chí, Trường ĐH KHXH-NV TPHCM đã khoác ba lô bắt đầu một cuộc hành trình...

  • Đường đến với các anh
Tháng ba hướng về nguồn cội ảnh 1

Thầy trò ngồi bên nhau hướng về nguồn cội.

Được sự gợi ý và hướng dẫn của hai thầy giáo đồng thời là nhiếp ảnh gia nổi tiếng - thầy Duy Anh và thầy Vũ Hải Sơn - đoàn sinh viên 54 người chúng tôi thống nhất xuất phát lúc 5 giờ sáng ngày 11-3-2007. Tất cả đều đi bằng xe gắn máy và chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để không làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông.

Chạy dọc quốc lộ 1A với quãng đường dài 90km, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi tề tụ tại đích đến là Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mặc dù đã được giới thiệu trước nhưng nhiều bạn trẻ vẫn bất ngờ trước những ngôi mộ trắng tinh, sạch sẽ nằm san sát thật yên bình. Nhiều loài hoa, cây cảnh phất phơ trước làn gió sớm như đang hát, đang ru…

Điều thú vị nữa mà chúng tôi được chứng kiến đó là trong nghĩa trang có tới 10 cặp vợ chồng đang chụp ảnh đám cưới. Hỏi ra mới biết, “truyền thống” vào nghĩa trang chụp ảnh cưới kỷ niệm đã có từ năm 1992 và đến nay số lượng các cặp tân hôn đến đây đã lên đến con số hàng nghìn.

Buổi sáng Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Tho thật thanh bình. Nhiều bạn nhanh tay mang chổi, sọt rác ra để quét và lau chùi các bia mộ, tiền sảnh. Một số khác tranh thủ ghi lại tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ.

  • Đêm hoài niệm linh thiêng…

Trong số 54 bạn trẻ, phần đông là các bạn nữ, một số chưa từng đến nghĩa trang bao giờ nên đến đây, có bạn rơi nước mắt khi nghĩ đến những người lính trẻ đã ngã xuống lúc tuổi đời chỉ bằng chính tuổi của các bạn bây giờ… Ngọc Diệp kể: “Nhà mình có người chú hy sinh khi còn rất trẻ, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được hài cốt. Hôm nay nghĩ đến chú và các anh, mình thương quá…”.

8 giờ tối, cả thầy lẫn trò mang nhang, đèn ra thắp trên từng bia mộ. Trong ánh sáng lung linh của nhang và đèn cầy, chúng tôi như nghe linh hồn các anh vọng về. Một thời bom đạn khốc liệt hiện lên trong tâm tưởng…

Sau khi thắp nén nhang, thầy Duy Anh đã tập trung các học trò để nghe thầy kể chuyện. Thầy hướng chúng tôi về với nguồn cội, nhắc rằng sau này khi ra trường dù ở bất kỳ vị trí nào trong xã hội chúng tôi cũng phải luôn biết ghi nhớ công ơn những người đã đổ xương máu cho cuộc sống thanh bình hôm nay.

11 giờ đêm, dù đã khuya nhưng chúng tôi không thấy lạnh và sợ. Linh hồn của hơn 6.000 liệt sĩ nằm đây, đêm nay như đã quây quần bên chúng tôi…

NGUYỄN CHIÊN

Tin cùng chuyên mục