Vui cười

Rõ mồn một

Rõ mồn một
Rõ mồn một ảnh 1

Một người bệnh đến cho bác sĩ tâm thần khám. Anh ta bắt đầu kể lại câu chuyện của mình theo yêu cầu của bác sĩ:

- Bác sĩ biết không? Tôi luôn trải qua một giấc mơ dễ sợ. Trong mơ tôi thấy mình đi dọc hành lang chói lòa, phía cuối có một cánh cửa... Tôi đẩy, ra sức đẩy mà cửa vẫn không chịu mở... Tại sao?

Người thầy thuốc chợt cắt ngang:

- Vậy trên cửa có ghi chữ gì không?...

Bệnh nhân trả lời:

- Có, có chứ! Tôi thấy rõ mồn một dòng chữ “Kéo ra”.

Q. HƯỜNG (st)

Tính tiền

Một cô gái đi tới chỗ viên quản lý siêu thị và nói:

- Anh có cần thêm người làm không?

- Xin lỗi cô, chúng tôi có đủ nhân viên để có thể làm tất cả mọi việc rồi.

- Thế à? Vậy thì anh có ngại không, nếu cho một người ra tính tiền cho tôi?

TỨ QUÝ (st)

Ngôn ngữ

Một cô gái châu Á lấy chồng người Anh và chuyển đến Luân Đôn sống cùng chồng. Cô gái nói tiếng Anh rất tồi nên việc đi mua sắm gây cho cô rất nhiều khó khăn. Một hôm, cô đến cửa hàng thịt để mua chân giò lợn. Không biết phải làm sao để người bán hàng biết mình mua gì, cô đành vén cao váy, chỉ vào đùi mình và kêu “ụt ịt”, người bán hàng hiểu ra và bán cho cô chân giò lợn. Ngày hôm sau, cô lại đến đó để mua ức gà. Lần này cô mở khuy áo ra, lấy tay khoanh tròn vùng ức của mình và kêu “cục cục”, người bán hàng cũng hiểu ý và lấy cho cô ức gà. Ngày thứ ba, cô cần phải mua xúc xích, vì vậy cô phải dẫn... chồng mình đi theo. Phù! Và anh ta đã nói tiếng Anh giúp cô.

NGUYÊN ANH (st)

Khiếu nại

Một bà vợ gửi thư cho đài truyền hình:

“Đề nghị quý đài không cho chạy những dòng chữ dưới bản tin thời sự cuối ngày vì ông chồng tôi sau khi đi nhậu về cứ nghĩ đó là karaoke nên cứ ông ổng hát theo làm mất lòng hàng xóm”.

CẨM HỒNG (st)

Tin cùng chuyên mục