Vui cười

Các chú đừng lo

Các chú đừng lo
Các chú đừng lo ảnh 1

Tại cuộc thi cấp bằng lái xe mô tô ở một xã nọ. Đến phần thực hành, một bác nông dân cẩn thận cho xe chạy vào sa hình. Bác ta chạy rề rề đến một đoạn cua rồi phanh xe lại, tắt máy và dắt xe đi một vòng trước những cặp mắt ngơ ngác của các cán bộ coi thi và mọi người. Anh cán bộ coi thi liền hỏi bác:

- Sao bác không đi tiếp?

- Báo cáo các chú, tính tôi cẩn thận, nếu ở ngoài đường gặp tình huống khó như thế này là tôi xuống tắt máy, dắt xe chứ không đi đâu ạ. Các chú đừng lo. 

DIỄM HƯƠNG (st)

Vẫn thế

Một ngày đông giá rét. Trong quán cà phê, người khách ngồi gần cửa nói:

- Này anh bồi, phiền anh đóng cửa hộ tôi. Ở bên ngoài trời lạnh lắm!

- Vâng, thưa ngài, nhưng dù đóng cửa bên ngoài trời vẫn sẽ lạnh như thế thôi. 

TỨ QUÝ 

Chờ xe buýt

Một ông đứng chờ một bến xe buýt vào buổi sáng. Ông ta hỏi một người đứng cạnh:

- Tôi phải đón chuyến xe buýt nào để đến được Mahim?

- Xe số 177.

Người nọ trả lời và lên chuyến xe buýt tiếp theo. Tối hôm đó, khi xuống lại nơi mà ông ta đứng đợi vào buổi sáng thì thấy ông nọ vẫn đứng đó.

- Ông không đến Mahim nữa à? – Ông ta ngạc nhiên hỏi.

- Chưa – ông nọ mệt mỏi trả lời – Tính đến giờ mới có 168 xe buýt đến và đi, còn 8 chuyến xe nữa mới đến chuyến xe của tôi. 

T.T.H. 

Mọi khi vẫn thế

Các chú đừng lo ảnh 2

Có một tai nạn vì điện, tại hiện trường, cảnh sát hỏi ông chồng:

- Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?

- Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu!

- Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật?

- À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy. 

NGUYỄN TẤN BẢO (st)

Tin cùng chuyên mục