Đó là chuyện của ông Đinh Đình Phú, nguyên đại tá an ninh nghỉ hưu. Gia cảnh của ông thật thương tâm: Vợ ốm liệt giường, mẹ già gần trăm tuổi, Thị ủy chỉ đạo chi bộ khai trừ ông khỏi Đảng nhưng 100% đảng viên trong chi bộ bảo vệ, ủng hộ ông...
Ông đã dũng cảm tố cáo những hành vi sai trái của lãnh đạo Đảng, chính quyền thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng), cấp những lô đất bạc tỷ không đúng đối tượng cho cá nhân là lãnh đạo các ngành, các cấp, con cháu họ hàng thân thuộc của lãnh đạo cấp trên để “đối ngoại”, nói chung là nhóm người “đặc quyền, đặc lợi”, trong lúc đó dân bị giải tỏa tái định cư không được cấp.
Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần trách nhiệm của ông, đã dũng cảm tố cáo những hành vi sai trái để thanh tra làm rõ. Chuyện là như vậy, chúng ta thật cảm phục tinh thần dũng cảm của ông Phú dù nghỉ hưu nhưng tính cộng sản không hề ngơi nghỉ. Tuy nhiên, chúng ta, nếu ai thật sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước, sứ mệnh của Đảng cầm quyền không khỏi có đôi điều suy nghĩ, trăn trở...
Thứ nhất, được biết ông Phú là đảng viên, nguyên là đại tá an ninh, sau khi tố cáo bị Thị ủy và Ủy ban thị xã Đồ Sơn vu cho tội phá hoại an ninh, nói xấu Đảng, bôi nhọ các cấp chính quyền địa phương đồng thời chỉ đạo chi bộ khai trừ ông. Ông đi khiếu kiện có thông báo cho công an địa phương để tránh gặp rắc rối.
Ông đã gặp các đồng chí Trần Đông (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an), Vũ Quốc Hùng (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương), nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và được các đồng chí này ủng hộ. May mà ông có được bề dày chính trị của bản thân, có các mối quan hệ với nhiều vị lãnh đạo cao cấp. Nếu là một người công dân bình thường, dù dũng cảm đến đâu, ông sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chống tiêu cực.
Thứ hai, một tập thể lãnh đạo cấp thị (cấp đứng hàng thứ ba trong hệ thống đảng, chính quyền) đa số đều có hưởng quyền lợi bạc tỷ trong việc chia chác tài sản nhà nước một cách phạm pháp (hiện nay, cấp trên đã có quyết định thu hồi hơn hai trăm lô đất chia nhau trái phép).
Tất cả hầu như có quyền lợi nên làm ngơ cho tiêu cực tham nhũng hoành hành. Thị xã Đồ Sơn không phải là nơi “thâm sơn cùng cốc”, vùng sâu, vùng xa gì cho cam mà là chốn phồn hoa đô hội, cách TP Hải Phòng không xa. Thế mới biết, nếu không có kiểm tra giám sát của cấp trên, tinh thần dũng cảm đấu tranh của quần chúng thì tiêu cực đều có thể xảy ra ở bất cứ cấp nào, bất cứ đâu.
Thứ ba, tham nhũng tiêu cực có chiều hướng liên kết nhau lại, có tính chất “tập thể” đủ sức che chắn từ nhiều phía. Trong trường hợp bị động đến, bị tố cáo thì nhân danh “bảo vệ Đảng” “bảo vệ chế độ”... để bịt miệng người phát hiện. Trong khi đấy, hệ thống tiếp nhận các thông tin tố cáo và bảo vệ người tố cáo chưa được tổ chức tốt, đủ tin cậy, hữu hiệu...
Tuy nhiên, qua vụ việc trên nổi lên một ý nghĩa thật rõ: Đảng ta giữ nghiêm kỷ cương, giữ nghiêm luật pháp. Đảng luôn có những người như ông Đinh Đình Phú, luôn có những chi bộ trung thực như chi bộ của ông Phú sinh hoạt, luôn có những đồng chí lãnh đạo cấp trên chịu lắng nghe, luôn có thanh tra chính phủ công tâm vào cuộc... Nghĩa là Đảng luôn luôn tiếp lửa cho nhiều người trong sự nghiệp xây dựng đất nước và đấu tranh chống tiêu cực.
DIỆP VĂN SƠN
|