SGGP Official Website - Saigon VNN - Từ Live Aid đến Live 8
Từ Live Aid đến Live 8
11:1', 25/7/ 2005 (GMT+7)

Cô gái 24 tuổi Birhan Woldu với khuôn mặt nhợt nhạt cận kề cái chết vì đói cách đây 20 năm từng gây xúc động hàng triệu người (ảnh nhỏ) nay run lên vì hồi hộp khi cùng Madonna bước lên sân khấu trước 250.000 khán giả người Anh trong đêm ca nhạc Live 8 ở London vừa qua. Tim cô đập mạnh vì cô biết còn gần 2 tỷ người khác nữa cũng đang theo dõi.

Birhan kể lại: “Đám đông trải dài tít tắp. Tôi tự nhủ đừng quá hồi hộp. Tôi nghe thấy tiếng ồn dịu xuống khi Bob Geldof, người dẫn chương trình, cất tiếng nói. Rồi ông cho chiếu bộ phim từ Live Aid (đợt vận động viện trợ cho châu Phi cách đây 20 năm), mọi người đều im lặng. Bức hình rất lớn của tôi hồi 4 tuổi hiện lên trên màn ảnh. Nó làm dậy lên trong tôi nỗi đau của 20 năm trước khi cả mẹ và chị tôi đều chết trong nạn đói. Rồi chị Madonna nắm lấy tay tôi và nhìn vào mắt tôi, tay kia đưa lên chùi nước mắt của chị”. Không chỉ Madonna, câu chuyện của Birhan đã làm rất nhiều người khóc. Khi cô chụp bức ảnh đó, cô chỉ còn thở thoi thóp và cha cô đã quấn cô trong một tấm vải liệm.

Câu chuyện của Birhan đã làm Madonna khóc vì xúc động.

Tiền quyên góp được từ Live Aid đã được sử dụng để cứu cô và dân làng khỏi chết đói. Brihan nói: “Tôi biết, lần này thế giới lại dang tay ra cứu lục địa chúng tôi. Tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó để góp phần làm cho thông điệp này được thực hiện”.

Hiện nay, Birhan vẫn sống trong túp lều đá tại một ngôi làng cực kỳ nghèo khó, trung tâm của nạn đói năm 1984 ở Ethiopia. Cô sống ở đó cùng cha và 5 anh chị em. Cô vừa trải qua kỳ thi về nông nghiệp ở một trường học địa phương và dự định sẽ học một lớp đào tạo y tá.

Khuôn mặt của cô tượng trưng cho niềm hy vọng. Trong đêm họp mặt này, những người nổi tiếng như Brad Pitt và Victoria cùng David Beckham đã đến chào hỏi cô. Cô kể lại: “Brad Pitt có đôi mắt thật ân cần. Anh ấy nói tôi là một người rất đặc biệt và anh ấy hy vọng tôi sẽ thích thú trong thời gian ở đây”.

Còn David Beckham thì nói: “Tôi đã nghe nói về cô và tôi nghĩ thật tuyệt vời khi cô có mặt ở đây”. Brihan nói thêm: “ Thế giới của tôi rất khác ở đây. Trước buổi hòa nhạc này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến thế và cũng không biết rằng có rất nhiều người đang muốn thay đổi thế giới, làm cho nó tốt đẹp hơn. Live Aid đã cứu sống tôi, nay tôi tin tưởng chúng ta cùng góp sức để cứu sống hàng triệu người nữa”.

LÊ HÀ
(Theo New Idea)
 

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Trung tâm tuyệt mật AB  (25/07/2005)
Giữ lại hình ảnh sau cùng tốt đẹp  (25/07/2005)
Khi mâm cơm gia đình không tròn nữa  (25/07/2005)
Xu hướng chơi nhạc chuông ĐTDĐ  (25/07/2005)
Trực tiếp hay gián tiếp?  (25/07/2005)
Chân dung Hồ Cẩm Đào  (25/07/2005)
Cuộc chơi “không thể đọc nổi” (?!)  (25/07/2005)
Trung Quốc gây cơn sốt với phim võ hiệp kỳ tình  (25/07/2005)
Thần đồng âm nhạc Marc Yu  (25/07/2005)
“Chat với Mozart”  (25/07/2005)
Đồng bằng sông Cửu Long liên kết "4 nhà"  (25/07/2005)
Mô hình gia đình nào cho xã hội Việt Nam hôm nay?  (18/07/2005)
Làm “phi công” … dưới đất  (18/07/2005)
Khuynh hướng đầu tư của Nhật ở châu Á   (18/07/2005)
Chủng ngừa là hiệu quả nhất  (18/07/2005)