Sẽ chỉ là mơ ước

Ước một lần thời gian quay trở lại
Em xa xanh - em nồng dại năm nào
Chuồn chuồn biếc giấu hoa vào dưới cỏ
Nắng thập thò giọt thiếu nữ nghiêng chao

Sẽ chỉ là mơ ước

Ước một lần... hái tất cả vì sao
Đem nhuộm tím khoảnh trời chưa bao giờ được ngủ
Trong loay hoay vẽ hình hài xưa cũ
Bất chợt chùng lòng, màu chẳng đủ, cút côi!

Ước một lần - duy chỉ một lần thôi
Em được yêu bằng tình yêu có thật
Không đắn đo, dẫu muộn mằn được mất
Dẫu kiếp này... em hóa đá vọng phu!

Tin cùng chuyên mục