Sinh viên nghèo bị cưa chân vì ung thư xương

Vừa mới học năm thứ hai khoa Trắc địa Bản đồ Trường Đại học Tài nguyên - Môi trường TPHCM chưa được bao lâu, sinh viên Trần Hữu Tuấn (20 tuổi) đã bị sốc khi mắc phải bệnh ung thư xương.
Sinh viên nghèo bị cưa chân vì ung thư xương

Vừa mới học năm thứ hai khoa Trắc địa Bản đồ Trường Đại học Tài nguyên - Môi trường TPHCM chưa được bao lâu, sinh viên Trần Hữu Tuấn (20 tuổi) đã bị sốc khi mắc phải bệnh ung thư xương.

Tình trạng còn nghiêm trọng hơn khi các bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã phải cắt bỏ 1 chân của Tuấn (ảnh) vì khối u di căn. Sau đó, Tuấn vào Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM miệt mài tập đi bằng chân giả. Những đau đớn, mất mát, hụt hẫng do bệnh tật gây ra không làm Tuấn gục ngã. Tuấn kể: “Trước khi em phát bệnh mấy tháng, ba bỏ đi theo người khác, mẹ em đã rất đau buồn rồi ngã quỵ khi nghe tin bệnh tình của em. Em là con trai lớn trong nhà nên lúc nào cũng phải nén lòng, cố giữ vẻ lạc quan để làm chỗ dựa cho gia đình. Vả lại, còn 1 chân và 2 tay lành lặn thì mình vẫn có thể làm được nhiều điều mà. Em trai của em năm nay vô lớp 10, nhiều lần định nghỉ học để đi làm phụ mẹ trả nợ...”.

Cuộc sống gia đình Tuấn khó khăn muôn phần, cả nhà sống nhờ tiền công hái tiêu thuê của mẹ. Từ năm lớp 11 đến đại học,  Tuấn đã phải đi dạy thêm, kể cả nhận giữ xe ở quán cà phê để có tiền nộp học phí và sinh hoạt hàng ngày. Từ khi Tuấn bệnh, mẹ em là Võ Thị Hồng Phấn  (ở thôn Đắk U, xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước) đã phải vay nợ nhiều, cuộc sống càng thêm khốn khó.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

BẢO UYÊN

Tin cùng chuyên mục