Sợ tụt

- Con số thống kê mới nhất cho biết, trong nửa đầu năm nay, kim ngạch nhập thuốc và nguyên liệu thuốc chữa bệnh của xứ mình đã lớn hơn kim ngạch nhập xe hơi. 
- Điều đó có nghĩa là xứ mình mê uống thuốc hơn là lái xe? Hay là vì nhìn chung giá thuốc còn rẻ hơn giá mua xe?

- Suy diễn chả ra đâu vào đâu. Giá thuốc từ xưa tới giờ có bao giờ thấp đâu, nên đương nhiên nó phải cao. Cái đáng nói là giá thuốc cao mà không có cách gì kéo nó xuống, vì nguyên liệu sản xuất thuốc đa phần toàn phải nhập. Vùng nguyên liệu chỉ đáp ứng được tối đa 30% nhu cầu sản xuất thuốc nội.

- Vậy sản xuất thuốc xứ mình đang ở trình độ nào? Giá thuốc càng cao thì trình độ càng thấp à?

- Ở khúc giữa thôi. Trên thang độ 5 của quốc tế, công nghiệp dược Việt Nam đang ở mức 3, tức là “sản xuất đa số thành phẩm từ nguyên liệu nhập”. Nội địa hóa ngành dược, vẫn còn ì ạch lắm.

- Mắc cười he. Hóa ra sản xuất thuốc cũng ngang bằng trình độ với may gia công hoặc nuôi gà. Ngành may thì gia công trên nguyên liệu nhập. Còn chăn nuôi gà phụ thuộc vào thức ăn, thuốc bệnh của nước ngoài. Hoặc giá trị xuất khẩu lúa gạo lại thấp hơn tiền bỏ ra để nhập phân bón, thuốc trừ sâu.

- Ờ, kiểu này là phát triển kiểu một tay vung lên, còn một tay luôn phải giữ lưng quần, vì sợ tụt! 

Tin cùng chuyên mục