Sổ tay

Nộp thuế cũng khó!

Ông Nguyễn Tất Liền (tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đến Chi cục Thuế quận Bình Tân vào buổi sáng, với bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất khá hoàn chỉnh đã được bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND quận chuyển xuống. Tưởng rằng chỉ cần ghi tờ khai rồi nộp thuế là xong, nhưng ông Liền được một cán bộ thuế hướng dẫn phải nộp thêm bản vẽ nhà trước đây, bản vẽ nhà hiện trạng (vừa bản chính, vừa bản sao y hoặc photocopy)... với lý do “để có căn cứ tính chính xác diện tích đất nộp thuế”.

Ông Nguyễn Tất Liền (tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đến Chi cục Thuế quận Bình Tân vào buổi sáng, với bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất khá hoàn chỉnh đã được bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND quận chuyển xuống.

Tưởng rằng chỉ cần ghi tờ khai rồi nộp thuế là xong, nhưng ông Liền được một cán bộ thuế hướng dẫn phải nộp thêm bản vẽ nhà trước đây, bản vẽ nhà hiện trạng (vừa bản chính, vừa bản sao y hoặc photocopy)... với lý do “để có căn cứ tính chính xác diện tích đất nộp thuế”.

Chưa hết, ông lại phải bổ sung thêm bản photocopy CMND của người bán để chi cục thuế làm mã số thuế thu nhập cá nhân của người bán.

Còn trường hợp của bà Lý Trọng Tuyền (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), dù hồ sơ đã được UBND phường xác nhận đủ điều kiện để cấp sổ đỏ và chuyển sang cơ quan tính thuế sử dụng đất nhưng 3 lần đem hồ sơ đến Chi cục Thuế quận Bình Tân để nộp tiền sử dụng đất và trước bạ nhà, vẫn chưa “được” đóng thuế.

Lý do được đưa ra là: trước đây mảnh đất có diện tích 47,8m², khi người chủ thứ hai mua và làm lại sổ đỏ thì 5,8m² được đánh dấu là phần diện tích đất sẽ mất khi chính thức mở rộng con đường. Do vậy, trong hồ sơ mua bán, trên sổ đỏ chỉ ghi diện tích là 42m². Nhân viên tính thuế không đồng ý, yêu cầu bà đóng thêm tiền thuế phần diện tích 5,8m²!

Số tiền thuế nói trên, tính ra gần bằng với số tiền cả mảnh đất của bà, trong khi thực tế là bà đã không được quyền sử dụng. Bà phải lần mò tìm đến người chủ sử dụng đất đầu tiên để xin bản vẽ và giấy xác nhận cho phần diện tích đất cũ.

Mất gần cả tháng trời, bà mới “hoàn thành hồ sơ” theo yêu cầu của cán bộ thuế. Tuy nhiên, khi xem lại hồ sơ, cán bộ tính thuế lại yêu cầu bà… tiếp tục điều chỉnh hồ sơ. Lý do lần này là miếng đất bà xin sở hữu trước đây là ở “ấp” Chiến Lược nay đã được đổi tên lại thành “đường” Chiến Lược. Bà lại phải trở lại Phòng Tài nguyên-Môi trường phường Bình Trị Đông A để xin điều chỉnh.

Sau gần một tuần chờ đợi, giấy tờ cũng đã hoàn chỉnh, nhưng khi đến Chi cục Thuế Bình Tân để nộp, bà lại “được” hẹn 8 ngày sau quay trở lại…

Những thủ tục “để được nộp thuế” đối với trường hợp của ông Liền, bà Tuyền không phải là cá biệt; không biết đó là quy định của ngành thuế hay của riêng Chi cục Thuế quận Bình Tân (TPHCM)?

Nhưng dù quy định của ai thì điều đó cũng chỉ làm tăng thêm những rắc rối rườm rà cho người dân, làm cho việc giải quyết hồ sơ thêm chậm chạp, ứ đọng, còn bộ máy thì luôn quá tải. Cải cách hành chính như vậy, nên chăng?

Thanh An

Tin cùng chuyên mục