Tấm lòng của một bác sĩ khuyết tật

Trong 39 năm qua, ông Lưu Thuyên Châu, 57 tuổi, sống tại một ngôi làng ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), đã gắn bó với nghề bác sĩ dù chỉ còn một chân. 
Tấm lòng của một bác sĩ khuyết tật
Từ năm 16 tuổi, ông đã bị mất một chân vì trì hoãn việc chữa trị. Kể từ đó, ông quyết định đi theo nghề y để thực hiện ước mơ chữa bệnh cho những người dân ở làng. Sau nhiều năm kiên trì học tập và hỗ trợ cho nhiều người dân, ông đã trở thành một bác sĩ giỏi. Dù thời tiết giá rét hay nóng bức, dù chân giả đi lại có khó khăn, ông vẫn cần mẫn đi thăm bệnh cho dân làng. Người thầy thuốc này đã được trao tặng hơn 20 bằng khen vì sự tận tụy với bệnh nhân. 

Tin cùng chuyên mục