WTA LA Championships 2009: Sharapova nhọc nhằng vào bán kết
Chủ nhật, 09/08/2009, 10:38 (GMT+7)

Tay vợt nữ người Nga Maria Sharapova đã vượt qua “vấn nạn” mới nhất của mình khi đánh bại tay vợt người Ba Lan Urszula Radwanska một cách khó khăn: 6/4, 7/5. Đây có thể xem như là trận đấu khó khăn nhất mà Sharapova phải trải qua ở Los Angeles - nó còn khó khăn hơn cả các trận đấu mà Sharapova từng phải chơi trong 3 ván vì cô phải tự vượt qua được rắc rối do chính mình gây ra.Cô gái tóc vàng Nga thừa nhận: “Tôi đã tạo ra quá nhiều pha bóng không ra sao cả...

Sharapova đã phải rất chật vật mới có thể kiểm soát được ván đấu thứ 2, khi cô liên tục phải sử dụng các cú giao bóng 2 (vì phạm lỗi khi cầm giao bóng 1). Trong ván đấu thứ 2 này, một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (khi cầm giao bóng 2) của Sharapova cuối cùng lại giúp cô… có cơ hội thắng match-point.

Ngay sau đó, Sharapova tung ra một cú thuận tay thắng điểm, nhưng bị giám biên báo là ra ngoài. Sharapova đã yêu cầu xem lại đường bóng đó, và trên màn hình điện tử, đó là một đường bóng tuyệt vời. Nó giúp Sharapova giành lấy chiến thắng thứ 3, và 1 suất đến bán kết.

Đây là trận đấu thứ 2 mà Sharapova không phải đấu đến ván thứ 3 ở Los Angeles. Nhưng cô gái Nga này thú nhận: “Tôi không thật sự mệt mỏi với cái vai của mình. Vấn đề của tôi chỉ là, sau khi đã trải qua đến 4 trận đấu liên tiếp, cái hệ thống cơ thể của tôi giống như là bị sốc. Nhưng điều này cũng mang lại lợi thế, khi bạn ở trong cái tình trạng này, bạn sẽ hiểu mình nên làm được gì, và sau đó bạn sẽ học hỏi được rất nhiều thứ”.

Ở bán kết, Sharapova sẽ đấu với Flavia Pennetta (Italia, đương kim á quân) - người vừa đánh bại đồng hương Vera Zvonareva của Sharapova với điểm số 6/4, 6/2.

Sharapova chưa bao giờ giành được danh hiệu ở đây, dù giải đấu này hồi năm 2005 đã chứng kiến việc cô leo lên ngôi số 1 nữ thế giới. Sharapova hiện xếp hạng 61 trên bảng điểm của WTA, nhưng chắc chắn cô sẽ vươn lên cao hơn khi giải đấu này kết thúc.

Sharapova cho biết: “Tôi không có gì phải hối tiếc. Dù chậm chạp, nhưng chắc chắn tôi vẫn đang tìm đúng con đường đi của mình trên sân đấu. Tôi cảm thấy mình đang di chuyển tốt hơn. Tôi có cảm giác đang tìm lại phong độ của mình”. Hy vọng cái cảm giác của Sharapova là đúng đắn, vì US Open đã cận kề…

Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc gặp gỡ giữa tay vợt người Australia Samantha Stosur (vừa thắng Zheng Jie của Trung Quốc 4/6, 6/3, 6/4) với Sorana Cirstea (Rumani - vừa đánh bại Agnieszka Radwanska của Ba Lan 7/6, 1/6, 7/5).

TIỂU SIÊU (SGGP Thể Thao)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Những “người hùng” trở lại!  (05/08/2009,11:25)
Davis Cup 2009: Federer muốn chơi ở trận play-off  (31/07/2009,10:47)
Ginepri đăng quang sau 4 năm chờ đợi...  (28/07/2009,09:23)
Người Nga cố tìm lại niềm tin!  (28/07/2009,09:20)
Indianapolis Tennis Championships 2009: Querrey gặp Ginepri ở chung kết   (27/07/2009,09:38)
Hướng đến US Open 2009: Quần hùng tụ hội!  (24/07/2009,10:38)
Maria Sharapova: “Tôi đã hồi phục 100%”  (24/07/2009,10:33)
Hậu vụ Richard Gasquet “dính” cocaine: Pamela khởi kiện Gasquet!   (22/07/2009,09:30)
Querrey thắng trận mở màn   (22/07/2009,09:19)
Rafael Nadal trở lại luyện tập  (22/07/2009,09:01)