Rắc rối ở đội tuyển quần vợt Việt Nam: Tố nhau!

Đến hôm qua, HLV Trương Quốc Bảo vẫn phủ nhận mình không phải là người nhắn tin gây chia rẽ nội bộ ĐTQG, mà đối tượng nhắm vào là HLV Nguyễn Đình Bảo Trị và tay vợt Đỗ Minh Quân. Bên cạnh đó, HLV Quốc Bảo còn khẳng định rằng mình đã có bằng HLV cấp 1 của ITF.
Rắc rối ở đội tuyển quần vợt Việt Nam: Tố nhau!

Đến hôm qua, HLV Trương Quốc Bảo vẫn phủ nhận mình không phải là người nhắn tin gây chia rẽ nội bộ ĐTQG, mà đối tượng nhắm vào là HLV Nguyễn Đình Bảo Trị và tay vợt Đỗ Minh Quân. Bên cạnh đó, HLV Quốc Bảo còn khẳng định rằng mình đã có bằng HLV cấp 1 của ITF.

Ở phía đối trọng, tay vợt Lê Quốc Khánh tiếp tục khẳng định HLV Quốc Bảo đã dùng số điện thoại 01297208923 (từng nhắn tin vào máy của Quốc Khánh) để gọi và thông báo việc Khánh không có tên trong danh sách triệu tập ĐTQG chuẩn bị SEA Games 26 vào ngày 21-9 vừa qua. Theo Khánh, Bảo đã phân trần việc Khánh bị loại khỏi đội tuyển, còn lý do ra sao thì Khánh nên điện hỏi Trưởng bộ môn quần vợt Đoàn Quốc Cường hay Tổng thư ký của Liên đoàn.

Tay vợt Lê Quốc Khánh vẫn khẳng định tin nhắn gây chia rẽ vừa qua là của HLV Quốc Bảo. Ảnh: Nhật Anh

Tay vợt Lê Quốc Khánh vẫn khẳng định tin nhắn gây chia rẽ vừa qua là của HLV Quốc Bảo. Ảnh: Nhật Anh

Đọc được thông tin HLV Trương Quốc Bảo trả lời trên một tờ báo điện tử rằng: “Tôi không bao giờ nhắn những tin có nội dung như thế. Mỗi lần trao đổi với Khánh tôi chỉ gọi bằng chính số của mình”, tay vợt Lê Quốc Khánh cho biết luôn: “Sáng nay (28-9), tôi có hẹn Bảo ra để đối chất ba mặt một lời, nhưng Bảo không trả lời điện thoại lẫn tin nhắn của tôi. Nếu bảo tiếp tục chối, tôi vẫn có cách để lôi người giấu mặt ra ánh sáng”.

Khánh cũng nói thẳng rằng số điện thoại nói trên nhắn tin qua lại với mình khá nhiều lần, trong đó có tin nhắn gây chấn động làng quần vợt Việt Nam vừa rồi. Ngoài tin nhắn đó, Quốc Khánh còn lưu cả tin nhắn có nội dung: “Thôi mày cứ nghe theo đội thành phố đi. Dù gì mày cũng trong đội thành phố mà. Tụi thằng Thi (HLV Bảo Trị-Pv) nó lo cho mày nó không thích thằng Huy (VĐV Ngô Quang Huy-Pv) đâu”.

Thế nhưng, trong tình cảnh “dầu sôi lửa bỏng” này, việc xác định chủ nhân của tin nhắn được cho là gây chia rẽ nội bộ ĐTQG là điều không dễ gì. Chẳng lẽ, người nhắn tin lại thừa nhận đấy là của mình khi đang trở thành tiêu điểm công kích từ nhiều phía?

Nhưng điều đáng buồn là ngay cả vị Trưởng bộ môn quần vợt quốc gia cũng quay sang chỉ trích VĐV. Phát biểu trên một tờ báo chuyên ngành mới đây. Vị này cho rằng “Quốc Khánh thực ra học hành có hạn nên lúc nghe người này nói rồi lại suy luận này kia”, tức là chê VĐV ít học. Dĩ nhiên đấy là điều không nên chút nào.

VĐV bỏ công sức ra tập luyện, thi đấu vì quần vợt địa phương và quốc gia, thì chuyện học văn hóa bị ảnh hưởng là điều mà ai cũng nhìn thấy rất rõ. Đây là chuyện khó giải quyết chung của ngành thể thao, chứ không riêng gì ở môn quần vợt. 

VIỆT HÙNG

- Thông tin liên quan:

>> Cú sốc ở đội tuyển quần vợt quốc gia: Chơi bài ngửa!

Tin cùng chuyên mục