Rakuten Japan Open 2012: Tokyo trẩy hội!

Đám đông khán giả người Nhật Bản hiện diện trên sân trung tâm Ariake Coliseum (sân đấu nằm trong khuôn viên của Công viên Ariake Tennis Forest, Tokyo) đã vui sướng như điên khi chứng kiến tay vợt con cưng của mình đánh bại “thần đồng quần vợt Canada” – Milos Raonic (hạng 15 ATP) – một cách ngoạn mục với điểm số 7/6 (7-5), 3/6, 6/0 trong trận chung kết giải Rakuten Japan Open 2012. Chắc chắn, đêm qua, Tokyo sẽ trẩy hội vì đây mới là lần đầu tiên sau… 40 năm, người Tokyo mới được nhìn thấy một người Nhật Bản đăng quang ngôi vô địch.
Rakuten Japan Open 2012: Tokyo trẩy hội!

Đám đông khán giả người Nhật Bản hiện diện trên sân trung tâm Ariake Coliseum (sân đấu nằm trong khuôn viên của Công viên Ariake Tennis Forest, Tokyo) đã vui sướng như điên khi chứng kiến tay vợt con cưng của mình đánh bại “thần đồng quần vợt Canada” – Milos Raonic (hạng 15 ATP) – một cách ngoạn mục với điểm số 7/6 (7-5), 3/6, 6/0 trong trận chung kết giải Rakuten Japan Open 2012. Chắc chắn, đêm qua, Tokyo sẽ trẩy hội vì đây mới là lần đầu tiên sau… 40 năm, người Tokyo mới được nhìn thấy một người Nhật Bản đăng quang ngôi vô địch.

Kei Nishikori thắng ngoạn mục Milos Raonic

Kei Nishikori thắng ngoạn mục Milos Raonic

Đây cũng mới là danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp của Nishikori – tay vợt Nhật Bản được dự báo là có khả năng lọt vào tốp 10 ATP – anh trở thành người Nhật Bản thứ 2 giành ngôi vô địch ở Rakuten Japan Open – sau bậc “tiền bối” Toshiro Sakai, ở giải đấu này hồi năm 1972 (giải Rakuten Japan Open đầu tiên trong lịch sử). Tất nhiên là chiến thắng của Nishikori so với bậc “tiền bối” từng vô địch Asian Games là vinh quang hơn rất, rất nhiều. Nishikori đã phải… “bước qua xác” của rất nhiều “hảo thủ” lừng danh thế giới như Tomas Berdych (hạng 6 ATP), Marcos Baghdatis (cựu á quân của Australian Open), trước khi đả bại tay vợt trẻ tiến bộ nhất trong thời gian gần đây của ATP là Raonic để giành lấy được chiến thắng cuối cùng…

Với chiến thắng mới nhất Nishikori sẽ vươn từ vị trí hạng 17 lên vị trí hạng 15 ATP khi mà ATP công bố bảng điểm mới cập nhật vào hôm nay. Nishikori tỏ ra rất hạnh phúc: “Tôi sẽ tham gia liên hoan ăn mừng vào tối nay. Giành được danh hiệu này quả là điều thật tuyệt vời. Tôi hiện đang ngập tràn trong hạnh phúc!”. Cũng nhờ vào chiến thắng này, Nishikori đã được Hãng bia Corona, nhà tài trợ của giải, tặng cho phiếu sử dụng bia trong vòng… 1 năm. Nishikori ngạc nhiên và tỏ ra khá ngượng ngùng với phần thưởng bất ngờ này: “Tôi cũng chẳng biết mình có thể làm gì với cái phiếu uống bia có thời hạn 1 năm này. Tôi thậm chí còn chẳng thích uống bia nữa!”

Tiểu Phi

Tin cùng chuyên mục