Venus rơi đài ngay ở vòng 1

Vừa quay trở lại thi đấu sau 2 tháng vắng bóng, cựu số 1 nữ thế giới Venus Williams lại phải nhận thêm một thất bại sớm nữa - cô đã thúc thủ trước Kirsten Flipkens (Bỉ, hạng 13 WTA) với điểm số 6/0, 4/6 và 6/2 ngay ở vòng 1 giải Rogers Cup (Toronto) 2013.
Venus rơi đài ngay ở vòng 1

Vừa quay trở lại thi đấu sau 2 tháng vắng bóng, cựu số 1 nữ thế giới Venus Williams lại phải nhận thêm một thất bại sớm nữa - cô đã thúc thủ trước Kirsten Flipkens (Bỉ, hạng 13 WTA) với điểm số 6/0, 4/6 và 6/2 ngay ở vòng 1 giải Rogers Cup (Toronto) 2013.

Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp ngay ở vòng 1 của Venus (trước đó, tay vợt hiện đang xếp hạng 36 thế giới này cũng đã lần lượt bị loại ở vòng 1 giải Internazionali BNL d’Italia và Roland Garros) và là trận thua liên tiếp tính từ khi cô để thua em gái mình là Serena Williams ở vòng bán kết giải Family Circle Cup.

Venus Williams trong trận thua Kirsten Flipkens.

Venus Williams trong trận thua Kirsten Flipkens.

Thể lực đang là vấn đề lớn nhất của Venus ở trong mùa giải năm nay. Mà thật ra thì, kể từ nửa sau mùa giải 2011 cho đến nay, thời điểm mà Venus phát hiện mình bị nhiễm căn bệnh Hội chứng Sjogren, tình trạng sức khỏe của Venus luôn có vấn đề. Cô chỉ chơi đúng 12 trận trong mùa giải 2011. Ở mùa giải 2012, mùa giải mà Venus vừa trở lại sau căn bệnh quái ác, cô cũng chỉ chơi có 33 trận đấu - bằng phân nửa thời lượng ra sân của một tay vợt trung bình. Còn tính từ đầu mùa giải 2013 cho đến nay, Venus mới trải qua 17 trận đấu, cô chỉ thắng 9 trận và để thua đến… 8 trận.
Sau trận thua Urszula Radwanska (Ba Lan) ở Roland Garros, Venus đã ngồi ngoài sân trong suốt 2 tháng trời vì đau lưng. Đối mặt với một Flipkens đang chơi rất lên tay trong thời gian gần đây - khiến người ta gợi nhớ lại những gì mà các “đàn chị đồng hương” của cô từng định hình trong quá khứ như là Justine Henin, Kim Clijsters - điểm yếu về thể lực và sự nhạy cảm với các pha bóng của Venus đã được phơi bày rất rõ. Đó là lý do dù khởi đầu trận đấu rất tốt, không cho đối phương có cơ hội thắng bất kỳ game đấu nào, Venus hụt hơi và tỏ ra chậm hẳn đi ở trong 2 ván đấu còn lại.

Venus (năm nay đã 33 tuổi) thừa nhận: “Tôi thật sự mới chỉ bắt đầu giao bóng nhiều hơn kể từ tuần trước. Vì thế, những cú giao bóng hiện nay của tôi vẫn chậm hơn bình thường. Tôi vẫn chưa đạt 100% khả năng cầm giao bóng. Các pha đánh cuối sân của tôi cũng tỏ ra rất thất thường, kém chính xác. Với tôi, tốt nhất là không nên mạo hiểm quá nhiều dẫn đến những thiệt hại không đáng có, đơn giản chỉ làm sao để cảm thấy thoải mái hơn trên sân đấu là được. Trong tuần này, chắc chắn tôi sẽ phải tập lại các cú giao bóng nhiều hơn, đặt nhiều sự tự tin hơn nữa vào chúng”.

 Các kết quả đáng chú ý khác

° Agnieszka Radwanska (Ba Lan) - Yanina Wickmayer (Bỉ) 6/2, 6/3

° Dominika Cibulkova (Slovakia) - Angelique Kerber (Đức) 6/7 (0-7), 6/2, 7/5

° Lauren Davis (Mỹ) - Svetlana Kuznetsova (Nga) 3/6, 7/5, 7/5

° Eugine Bouchard (Canada) - Alisa Kleybanova (Nga) 6/3, 6/1

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục