Vika hủy diệt Jelena

Jelena Jankovic, tay vợt cựu số 1 nữ thế giới người Serbia vừa mới lọt vào trận chung kết của Indian Well 2015 đã phải nhận lãnh trận thua thảm hại trước một cựu số 1 thế giới khác là Victoria Azarenka với điểm số 1/6 trong cả 2 ván đấu ngay ở vòng 2 của Key Biscayne – Miami Masters 2015.

Key Biscayne 2015

Jelena Jankovic, tay vợt cựu số 1 nữ thế giới người Serbia vừa mới lọt vào trận chung kết của Indian Well 2015 đã phải nhận lãnh trận thua thảm hại trước một cựu số 1 thế giới khác là Victoria Azarenka với điểm số 1/6 trong cả 2 ván đấu ngay ở vòng 2 của Key Biscayne – Miami Masters 2015.

Với Jelena, trận đấu chỉ thực sự bắt đầu sau khi cô đánh mất ván đầu tiên chỉ sau 28 phút thi đấu và nhanh chóng bị dẫn 1/5 trong ván đấu thứ 2. Đó là thời điểm mà người ta trông thấy Jankovic có chút gì đó vẫn là chính mình, khi cô chiến đấu cật lực trong game đấu thứ 7, từ chối 6 nguy cơ thua match-point, tạo ra đến 7 cơ hội thắng break-point và buộc Vika phải trải qua 12 lần hòa điểm. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là sự phản kháng trong vô vọng cuối cùng của Jankovic, cô để thua match-point thứ 7 và chấp nhận thua trận khi chỉ giành được vỏn vẹn 2 game đấu. Nên nhớ rằng, ngay ở vào thời điểm này, Vika vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất của mình…

Jelena Jankovic.

Vika cho biết sau chiến thắng: “Đơn giản tôi chỉ cố gắng tập trung và cố gắng tìm ra một cách để trụ vững lại với game đấu. Tôi đã phải cứu một số break-point ngay tức thì, và sau đó, các bạn biết đó, đó chỉ là một cuộc kịch chiến trên sân đấu. Tôi biết Jelena là một đấu sĩ. Không quan trọng điểm số khi đó là như thế nào, cô ấy vẫn không buông xuôi. Trong một số tình huống bóng giằng co, đơn giản là cô ấy cống hiến hết mình cho pha bóng đó. Vì thế, tôi phải tập trung, giữ vững sự chắc chắn và tìm ra đúng hướng để kết liễu số phận trận đấu. Đó chính là điều tôi thực sự tìm kiếm vào lúc này, đẩy đẳng cấp lên một tầm cao mới mỗi khi cần thiết”.

Victoria Azarenka.

Sau trận thắng, Vika có đùa về chỉ số match-point thứ 7 của mình: “Vì đó là con số mà tôi ưa thích”. Khi được hỏi kỹ hơn, và được vặn hỏi rằng bản thân có thích đánh bạc hay là không, Vika nói: “Vâng, đó chỉ là một chỉ số vui đùa mà thôi. Đơn giản vì tôi thích con số 7. Và tôi không đánh bạc, tôi không bao giờ chơi bài. Tôi chơi xì phé với bạn bè và chúng tôi có cả một tay chia bài, nhưng tôi không đánh bài vì tiền. Đơn giản, tôi chỉ chơi quần vợt để kiếm tiền mà thôi. Kiếm tiền không dễ dàng, vì thế, tôi không muốn lãng phí nó”.

Các kết quả đáng chú ý khác:

_Flavia Pennetta (Italia) – Tvestana Pironkova (Bulgaria) 6/7 (1-7), 6/3, 6/3

_Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) – Sesil Karatantcheva (Bulgaria) 6/1, 6/3

_Belinda Bencic (Thụy Sĩ) – Casey Dellacqua (Australia) 6/2, 4/6, 6/2

_Sabine Lisicki (Đức) – Julia Georges 7/6 (7-1), 6/7 (5-7), 6/4

Đỗ Hoàng

Tin cùng chuyên mục