Roland Garros 2015: Serena sẽ thắng Grand Slam thứ 20?

Serena Williams sẽ đến Roland Garros 2015 trong một vị thế được giới mộ điệu và cả giới chuyên môn đánh giá rất cao. Theo huyền thoại quần vợt nữ người Mỹ gốc Tiệp Khắc Martina Navratilova, cô hoàn toàn có khả năng lên ngôi ở French Open năm nay để giành danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp; hay thậm chí, cô còn có khả năng bắt kịp và vượt qua kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại Australia Margaret Court – sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Với phong độ hiện tại và với những chuyển biến khá phức tạp của làng quần vợt nữ thế giới trong thời gian vừa qua, người ta vẫn chưa tìm ra một tay vợt nào có khả năng chận đứng Serena ở đấu trường Grand Slam, ngoại trừ việc cô tự để thua người khác.

Serena Williams sẽ đến Roland Garros 2015 trong một vị thế được giới mộ điệu và cả giới chuyên môn đánh giá rất cao. Theo huyền thoại quần vợt nữ người Mỹ gốc Tiệp Khắc Martina Navratilova, cô hoàn toàn có khả năng lên ngôi ở French Open năm nay để giành danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp; hay thậm chí, cô còn có khả năng bắt kịp và vượt qua kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại Australia Margaret Court – sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Với phong độ hiện tại và với những chuyển biến khá phức tạp của làng quần vợt nữ thế giới trong thời gian vừa qua, người ta vẫn chưa tìm ra một tay vợt nào có khả năng chận đứng Serena ở đấu trường Grand Slam, ngoại trừ việc cô tự để thua người khác.

Serena Williams

Với danh hiệu Grand Slam thứ 19 ở Australian Open 2015, Serena đã chính thức qua mặt Navratilova và Chris Evert – những người “chỉ” sở hữu 18 danh hiệu Grand Slam trong suốt sự nghiệp của mình – trên bảng danh sách những tay vợt nữ sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất. Serena đang tạm xếp ở vị trí thứ 3, chỉ còn thua Margaret và Steffi Graf (sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam). Ngay ở vào thời điểm đầu năm khi vừa giành Grand Slam thứ 19, người ta đã tin rằng Serena chính là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch trên mặt sân đất nện ở Paris sắp tới đây. Còn đến lúc này, phong độ trên mặt sân đất nện của Serena khiến người ta tiếp tục phải tin vào điều đó. Serena sẽ bước vào Roland Garros với thành tích thắng 7/8 trận đấu trên mặt sân đất nện. Trận thua duy nhất của cô diễn ra trước Petra Kvitova ở chung kết giải Mutua Madrid Open – và đó cũng là trận thua thứ 2 tính từ đầu mùa của Serena. Trong trận thua Petra, người ta nhìn thấy những hình ảnh của Serena khi để thua Garbine Muguruza ngay ở vòng 2 của Roland Garros mùa trước, nghĩa là cô đã tự thua thì đúng hơn. Khi Serena đã bắt đầu tập trung cao độ, rất khó lập lại kết quả tương tự. Và nên nhớ rằng, ở làng quần vợt nữ thế giới này, chỉ có mỗi mình Serena sở hữu những cú giao bóng… “như của đàn ông”.

“Tôi muốn đăng quang ngôi vô địch Roland Garros”, Serena đã nói như vậy, không sử dụng từ “nếu” hay cũng không sử dụng từ “nhưng” để thể hiện sự quyết tâm của mình. Và Serena cũng không có ý định chỉ dừng lại ở mục tiêu French Open trước mắt. Tay vợt nữ đương kim số 1 thế giới người Mỹ còn nói về một mục tiêu hoành tráng hơn nữa: “Và nên nhớ, tôi cũng từng có 5 cơ hội để thắng cả 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một năm, thế mà tôi chưa bao giờ làm được điều đó”. Rõ ràng, không chỉ muốn đăng quang ở Roland Garros, Serena còn muốn thắng cả ngôi vô địch Wimbledon và US Open trong năm nay, để không chỉ sớm bắt kịp Graf mà còn lần đầu tiên đạt được kỳ tích sở hữu 4 danh hiệu Grand Slam trong một mùa giải”.

Navratilova là một trong những người đánh giá Serena rất cao ở Roland Garros năm nay. Phát biểu trên Tennis Podcast, bà cho biết: “Serena là một tay vợt vô cùng tuyệt vời, và chắc chắn cô ấy sẽ giành được danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp. Cô ấy đã đưa sự nghiệp của mình vào một bánh răng mới hồi 3 năm trước sau khi để thua Virginie Razzano ngay ở vòng 1 French Open 2012 (Serena đã để thua dù đã thắng trước 1 ván đấu, sau kết quả này, cô đã đăng quang French Open 2013 với 6/7 trận thắng chỉ diễn ra sau 2 ván đấu, kể cả trận chung kết với Maria Sharapova, và “đập tan” dư luận cho rằng cô chơi không hay ở Grand Slam trên mặt sân đất nện, danh hiệu French Open 2013 là danh hiệu thứ 2 của Serena ở Paris). Giờ đây, cô ấy thực sự tập trung tối đa vào bản thân, vào lối chơi của mình mỗi khi bước ra sân đấu. Cô ấy đã nhận ra rằng, thời gian của cô ấy đang cạn dần và nếu cố ấy muốn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử quần vợt nữ thế giới, tốt hơn hết là cô ấy phải tiến thật nhanh lên phía trước, càng nhanh càng tốt, và càn quét tất cả những danh hiệu trong tầm tay theo hướng đi lên của mình. Cô ấy hiếm khi để thua thêm bất kỳ trận đấu nào kể từ thời điểm đó”. Kể từ khi để thua Razzano, Serena đã thắng 176/192 trận đấu trên mọi loại mặt sân. Còn nếu chỉ tính trên mặt sân đất nện, Serena cũng đã thắng 28/33 trận đấu. Tay vợt người Mỹ đang có rất nhiều cơ hội để đăng quang Roland Garros năm nay, hãy chờ xem cô sẽ tận dụng như thế nào…

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục