Sania Mirza: 80 tuần giữ ngôi số 1 đôi

Ở WTA Tour, “triều đại” của Serena Williams đã khép lại sau US Open 2016, và giờ đây, “triều đại” của Angelique Kerber đã bắt đầu. Nhưng đó là ở hệ giải đơn, còn ở hệ giải đôi thì sao? Hồi đầu tuần này, tay vợt nữ người Ấn Độ Sania Mirza – “Nữ hoàng” đánh đơn một thời của làng quần vợt nữ châu Á – đã ăn mừng cột mốc 80 tuần lễ giữ ngôi số 1 đôi thế giới. Với Mirza, với làng quần vợt Ấn Độ, đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ, rất đáng tự hào…

Mirza đã nói sau khi chào mừng cột mốc lịch sử mới trong sự nghiệp: “Hãy tưởng tượng việc trở thành ngôi số 1 thế giới sau những gì bạn đã làm trên tất cả hành tinh này. Tôi đã có được cái đặc ân đó trong hơn 1 năm rưỡi qua”. Cô gái xinh đẹp 29 tuổi quê ở Mumbai cũng đã viết về chiến tích này ở trên trang mạng xã hội Twitter: “Hôm nay, tôi đã hoàn tất cột mốc 80 tuần lễ liên tiếp giữ ngôi số 1 đôi thế giới, đây là một chuyến hành trình quá tuyệt vời và đơn giản, nó vẫn đang tiếp tục truyền cảm hứng cho bản thân tôi đã làm việc hết mình, tập luyện hết sức và thi đấu hết lực ở đấu trường WTA Tour”.

Chuyến hành trình của Mirza bắt đầu từ nửa cuối năm 2014, ở thời điểm đó, Mirza xác định rõ mục tiêu đánh đôi của mình sau khi biết rằng không thể phát triển thêm sự nghiệp đánh đơn, hợp tác cùng Cara Black, họ đã lọt đến vòng đấu bán kết hoặc tốt hơn ở 10/22 sự kiện khi họ sát cánh cùng nhau, trong đó, họ đã thắng 14/16 trận đấu chung kết và thành quả cao nhất chính là đăng quang ngôi vô địch WTA Finals ở Singapore hồi năm 2014. Đến đầu năm 2015, Mirza chia tay Cara và chuyển sang hợp tác với nhiều tay vợt khác nhau như là Su-Wei Hsieh (Đài Loan), Bethanie Mattek-Sands… trước khi bắp cặp cùng với cựu số 1 đơn thế giới người Thụy Sỹ là Martina Hingis để tạo ra “bộ đôi nữ hot nhất làng quần vợt của thế giới”, có biệt danh là “SanTina”.

Sania Mirza – nữ hoàng ở hệ giải đôi.

Cùng với nhau, họ thắng liền 14 trận đấu đầu tiên, liên tục đăng quang ngôi vô địch ở các giải đấu danh tiếng như là Indian Wells – BNP Paribas Open, Key Biscayne – Miami Masters (được mệnh danh là các giải tiểu Grand Slam). Sau đó, với ngôi vô địch ở giải Volvo Car Open tại Charleston 2015, Mirza đã chính thức trở thành “Nữ hoàng giải đôi của WTA Tour”. Cô đã trở thành tay vợt nữ Ấn Độ đầu tiên vươn lên vị trí số 1 trên bảng điểm xếp hạng thế giới.

Ngay sau khi lên ngôi số 1 thế giới ở Charleston, Mirza đã có một bình luận khiến cả thế giới phải khâm phục với nội dung đề cao nữ quyền, bảo vệ vị thế của người phụ nữ, trong chỉ trong thể thao mà trong cả cuộc sống: “Bạn phải tin rằng, là một người phụ nữ, là một người con gái, bạn không yếu đuối, bạn rất mạnh mẽ. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu bạn đặt tâm trí của mình vào công việc, bạn hy sinh vì nó, bạn lao động cật lực, thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, không cần biết bạn đến từ đâu. Ngay cả nếu điều đó có nghĩa là bạn trưởng thành từ việc thi đấu trên những sân đấu đầy… phân bò. Và tôi nghĩ rằng, phụ nữ đã được trao quyền hợp pháp để làm nên chuyện lớn, và tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đạt được điều mà tất cả phụ nữ rất muốn tin, đó là bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra”.

“Tôi thường nói với những người đang tròn mắt vì ngạc nhiên, quần vợt ở vào thời điểm đó, khi tôi mới 6 tuổi, không có những mặt sân đất nện, không có những mặt sân cứng khang trang, do đó, chúng tôi thường phải tập luyện trên những sân đấu được làm từ… phân bò, không đùa đâu, ý của tôi là, đó là loại sân đấu duy nhất hiện hữu. Vì thế, bước lên từ chỗ đó, cầm lấy một cây vợt và nói từ gan ruột của mình, tôi sẽ tiến lên và thi đấu ở đẳng cấp cao nhất chống lại tất cả mọi đối thủ. Liệu tôi có thể giành được ngôi số 1 hay là không, thì tất cả đều luôn có giá trị, nhưng giờ đây, với tôi, với bản thân mình, tôi hạnh phúc dâng tặng chiến tích thắng ngôi số 1 thế giới này về lại cho đất nước của mình, vì là người đến từ Ấn Độ đầu tiên giữ ngôi số 1 thế giới. Tất cả chúng ta đều có một câu chuyện. Mỗi một tay vợt ở ngoài đó đều có một câu chuyện tuyệt vời riêng về bản thân mình. Không ai có thể tước đoạt nó khỏi tay tôi”, Mirza đã nói thêm như vậy.

Ở thời điểm hiện tại, Mirza không còn đánh cặp cùng với Hingis nữa. Bộ đôi này đã chia tay nhau sau thành tích bết bát ở Rogers Cup tại Montreal hồi tháng 7 năm nay. Cả 2 lý giải, thành tích gần đây của họ không đạt được như sự kỳ vọng, vì thế, họ phải chia tay nhau để tìm đến những đối tác mới. Mirza đã đánh cặp cùng với Barbora Strycova kể từ sau Olympic Rio, và họ đã giành được hàng loạt thành công như ngôi vô địch Western & Southern Open, New Heaven Open, Japan Open và Wuhan Open. Những thành tích đó đã tiếp tục củng cố ngôi số 1 thế giới mà Mirza đang nắm giữ, để giờ đây, cô có thể chào mừng về cột mốc đầy tự hào.

“Tất cả chúng tôi, là những tay vợt, ngôi số 1 luôn là một chiến tích cực kỳ ý nghĩa. Và tất cả chúng tôi đều mong mỏi rằng, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ trở thành Nữ hoàng, thành tay vợt số 1 thế giới. Đó là lý do chúng tôi chơi môn đấu này, môn quần vợt, đó là giấc mơ mà mỗi một tay vợt đều mơ mộng khi còn nhỏ. Nhưng chỉ có rất ít người mới đạt được thành tích đáng tự hào đó. Trở thành số 1 thế giới là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi”, Mirza tâm sự.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục