Indian Wells 2017: Mùa xuân của Federer

Dù năm nay đã 34 tuổi, nghĩa là, theo nhiều chuyên gia và giới mộ điệu, anh đã bước sang “giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp chơi quần vợt chuyên nghiệp của mình”, nhưng Roger Federer vẫn đang sống trong những ngày tháng cực kỳ tươi tắn của 3 tháng đầu năm 2017, như thể, đây chính là “những khoảnh khắc mùa xuân” trong giai đoạn đầu phát triển sự nghiệp của anh. Với chiến thắng mới nhất ở Indian Wells – BNP Paribas Open, Federer đã thâu tóm cả 2 danh hiệu lớn nhất trong quãng thời gian đầu mùa giải mới, ngôi vô địch Grand Slam đầu tiên trong năm ở Melbourne Park và danh hiệu “tiểu Grand Slam” – Masters 1.000 thứ nhất.

Dù năm nay đã 34 tuổi, nghĩa là, theo nhiều chuyên gia và giới mộ điệu, anh đã bước sang “giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp chơi quần vợt chuyên nghiệp của mình”, nhưng Roger Federer vẫn đang sống trong những ngày tháng cực kỳ tươi tắn của 3 tháng đầu năm 2017, như thể, đây chính là “những khoảnh khắc mùa xuân” trong giai đoạn đầu phát triển sự nghiệp của anh. Với chiến thắng mới nhất ở Indian Wells – BNP Paribas Open, Federer đã thâu tóm cả 2 danh hiệu lớn nhất trong quãng thời gian đầu mùa giải mới, ngôi vô địch Grand Slam đầu tiên trong năm ở Melbourne Park và danh hiệu “tiểu Grand Slam” – Masters 1.000 thứ nhất.

Roger Federer và chiếc cúp vô địch Indian Wells 2017

Đó là những kết quả rất diệu kỳ, nó chứng minh rằng, một tay vợt tưởng như “rất già”, già đến nỗi anh trở thành tay vợt “lớn tuổi nhất” lên ngôi ở đấu trường Masters 1.000 kể từ thời của huyền thoại quần vợt Mỹ Andre Agassi thắng Cincinnati Masters hồi năm 1994 (khi anh này cũng đã… 34 tuổi), vẫn có thể tìm lại những ngày tháng “xuân xanh” nếu biết gìn giữ và ươm mầm khát khao cho đến những giây phút cuối cùng của sự nghiệp. Thắng Grand Slam thứ 18, và giờ đây, thắng Masters 1.000 thứ 25 (là danh hiệu thứ 5 tại Indian Wells, cân bằng với kỷ lục của Novak Djokovic) và cũng là danh hiệu thứ 90, Federer cho thấy, anh vẫn còn “xuân”.

“Tôi không quá ngạc nhiên như những gì mà tôi đã từng trải nghiệm ở Australia, thế nhưng mà, chiến thắng này vẫn đến như là một sự bất ngờ không hề, không hề nhỏ một chút nào, khi tôi đã lên ngôi vô địch ở đây, và đánh bại những tay vợt cứng cựa theo cái cách mà tôi đã làm được. Tôi không thể hạnh phúc hơn. Đây rõ ràng hoàn toàn là một màn khởi động mùa giải quá khổng lồ dành cho chính bản thân tôi. Vâng, trong mùa giải năm ngoái, tôi không thể thắng bất  kỳ danh hiệu nào cả. Tôi cũng không nghĩ rằng tôi đã có thể hiện diện ở trong bất kỳ một trận chung kết nào, ngoại trừ ở giải đấu tại Brisbane (quả thật, ở mùa giải năm ngoái, Federer chỉ lọt đến trận chung kết duy nhất ở Brisbane International, anh để thua Milos Raonic ở đây, sau đó, Federer chỉ lọt đến 4 trận bán kết trong giai đoạn còn lại của năm 2016, do vậy, mùa giải 2016 là mùa giải tệ nhất mà Federer từng kinh qua trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình). Sự thay đổi, là rất kịch tính, và rõ ràng, nó mang đến một cảm giác tuyệt vời”, Federet tâm sự.

Cộng với chiến thắng mới nhất, Federer đã vươn lên lại vị trí thứ 6 trên bảng điểm xếp hạng của ATP. Và khi mà cả tay vợt số 1 thế giới lẫn tay vợt số 2 thế giới đều đã quyết định rút lui khỏi giải “tiểu Grand Slam” tiếp theo, giải Key Biscayne – Miami Masters sẽ diễn ra vào tuần sau, sẽ không ai dám chắc Federer còn vươn xa và cao đến đâu trong giai đoạn sắp tới, kể cả việc quay trở lại với tốp “bộ tứ quyền lực”, hay thậm chí cao hơn nữa. Nếu anh cứ tiếp tục thi đấu kiểu “xuân sắc như thế này”. Federer thừa nhận: “Mục tiêu ban đầu của tôi khi khởi đầu mùa giải năm nay là lọt vào tốp 8 thế giới sau khi Wimbledon kết thúc. Nhưng có lẽ bây giờ, bạn sẽ phải định giá lại mục tiêu của mình và chờ xem bạn sẽ còn đi được đến đâu từ bước chạy đà ngày hôm nay. Bởi vì, những chiến thắng này không nằm trong kế hoạch, những chiến thắng ở Úc mở rộng và Indian Wells đó. Tôi có thể khẳng định với các bạn điều đó. Sau đó, hãy chờ xem  những mục tiêu tiếp theo, bởi vì  rõ ràng, các mục tiêu đang thay đổi xoành xoạch sau màn khởi đầu mùa giải quá tuyệt vời này”.

Điều gì khiến một tay vợt đã 34 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 35, vẫn thi đấu như thể đang “xuân thì”? Hãy chờ nghe đánh giá của chính “bại tướng” Stan Wawrinka, người đã liên tục để thua tay vợt “đàn anh đồng hương” trong những trận đấu quan trọng gần đây nhất – ở bán kết của Australian Open và chung kết Indian Wells: “Tôi nghĩ rằng, tất cả mọi thứ anh ấy làm ở trong cả ngoài sân đấu trong suốt hơn 15 năm qua, cho đến tận bây giờ, không chỉ là những kết quả mà anh ấy tạo dựng trên sân đấu nói riêng, mà còn là tất cả mọi thứ mà anh ấy trao lại cho các CĐV, cho những nhà tài trợ, với một nụ cười quý ông luôn nở trên môi. Luôn cống hiến rất nhiều ở mọi giải đấu mà anh ấy tham gia. Và ở trên sân đấu, đơn giản là… anh ấy quá tuyệt vời. Cái cách mà anh ấy thi đấu rất là đẹp mắt, rất là dễ thương. Mọi thứ trông đều rất hoàn hảo. Anh ấy di chuyển hay, chạm bóng tốt, anh ấy đã làm tất cả mọi thứ mà bạn có thể làm trên sân đấu từng ngày”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục