Thảo nguyên đêm quan họ

Đêm thảo nguyên có gì huyền ảo
Tiếng hát em vang mãi cuối chân đồi
Em đã quen đâu màu mây miền đất lạ
Nghe bồi hồi một giọng hát: Người ơi
Thảo nguyên đêm quan họ

Tôi gặp lại những êm ả miền xuôi
Có dòng sông giữa hai bờ hò hẹn
Chẳng có mưa giăng mùng sao em đến
Gió thảo nguyên năn níu nón ba tầm

Ai dễ quên năm tháng ở rừng
Những miền đồi hoang vu, những mùa sốt rét
Đêm trăng suông với bạn bè đi bám giặc
Những N’Trang Lơng như phảng phất khắp thảo nguyên

Tiếng hát em dài như nhà rông
Có chim Kơ tia gọi người đi hái bắp
Có mùi cỏ đốt hương thơm như nướng mía
Chiếc chum trao bên suối bấy thẹn thùng

Bàn chân đi qua mấy cánh rừng
Đêm thảo nguyên nghe hát bài quan họ
Giọng hát em với nơi này nghe là lạ
Những người quen làm rẫy bỗng rưng rưng

Câu hát lắng cùng thảo nguyên mênh mông
Ngoài xa kia nắng về trên nương rẫy
Lại về với nhà rông, lại đến vùng đất mới
Trời sẽ trong như bài hát của em

Thảo nguyên này đến hẹn lại lên
Câu quan họ bắc cầu qua suối
Những cánh rừng, những thảo nguyên còn chờ đợi
Máy cày đi trong sương muối nhạt nhòa

Tin cùng chuyên mục